Tính ra, mỗi năm, nếu không có biến cố gì bất thường, vợ chồng tôi cũng chỉ dành dụm được một khoản 20.000-30.000 USD là hết cỡ.
Tôi khó chịu vì nhiều người quá thận trọng, đèn xanh còn 5 giây nhưng họ không chịu đi.
Vợ muốn bán rẻ mảnh đất 2,1 tỷ đồng để xây nhà và trả nợ cho bên ngoại, nhưng tôi thà vay thêm 700 triệu rồi chờ đất lên giá.
Tôi chưa từng nghe ai ở Mỹ bị phạt hai lỗi đi ngược chiều, leo lề, dù là người đi xe hai bánh.
Dù tôi đã xin phép từ chối đăng ký nhưng cô giáo chủ nhiệm liên tục nhắc con về nói với mẹ cho đi học thêm.
Với việc một nửa đội hình là cầu thủ nhập tịch, những cầu thủ thuần Việt còn lại sẽ có nhiều cơ hội tham dự những giải đấu đỉnh cao.
'Năm nay liệu có nhà mới không? Bao giờ chuyển xuống nhà mặt đất? Đổi ôtô chưa...?', những câu hỏi của bố mẹ vợ mỗi Tết khiến tôi áp lực.
Dù sao, chúng ta cũng đã thắng.
Tôi nghe các tài xế kháo nhau cách ứng phó khi bỏ đếm giây là chạy chậm tối đa, nhích từng chút đến khi qua vạch dừng cho chắc ăn.
Trước giờ, tiện lợi giao thông với nhiều người được dựa trên sự xuề xòa, biết sai vẫn phạm.
'Sau vài năm thử nghiệm, chúng ta nên quay lại phương án thi ba môn cố định là Toán, Văn và Tiếng Anh cho học sinh đỡ vất vả'.
Bây giờ muốn hủy thẻ, tôi phải đóng phí thường niên, nếu chậm thanh toán sẽ bị tính lãi.
Đứa nhỏ nhất đứng trước, đứa lớn nhất ngồi sau cùng, ở giữa kẹp thêm hai bé nữa, tôi run cầm cập khi nhiều phụ huynh 'làm xiếc' trên đường.
Nhiều người già dùng hết tiền con cháu cho để chơi số.
Chỉ cần nghe loáng thoáng đến kẻ thứ ba, nhiều người sẽ vội vàng ủng hộ chuyện đánh ghen.
Kinh doanh nhà trọ gặp nhiều rủi ro bất ngờ, không dễ ăn như nhiều người lầm tưởng.
'Lúc ở nhà với mẹ thấy Tết cũng bình thường, nhưng đến khi đi xa mới thấy thèm cảm giác được tất bật làm cơm cúng, dọn nhà đón Tết...'.
Người đi xe máy đã biết dừng đèn đỏ, chờ du khách đi bộ từ đường Nguyễn Huệ sang chơi bến Bạch Đằng.
Với những người mới lần đâu vi phạm giao thông, có thể áp mức phạt cũ (vẫn trừ điểm bằng lái và lưu lại lỗi) để cảnh cáo, răn đe.
Chỉ nấu hai nồi khổ qua với thịt kho trứng mà gia đình tôi ăn lay lắt ba ngày Tết vẫn thừa, năn nỉ mãi cũng chẳng ai thèm ăn.
Tôi băn khoăn và nghi ngờ khi nghe nhóm bạn lên kế hoạch làm dự án 'TrafficEye AI'.
Vé số đã dò chất đầy một bao đựng lúa.
Thay vì đập đi xây lại, HLV Kim Sang-sik chọn kế thừa và phát huy sức mạnh vốn có của đội tuyển, nâng tầm lối đá phòng thủ phản công.
Hơn 60 năm ở Mỹ, năm nào vợ chồng con trai tôi cũng đưa các cháu về sum họp bên mâm cơm ngày Tết dù chúng chẳng ăn được mấy.
'Không thể có đủ nguồn lực để xử phạt nguội tất cả những người vi phạm giao thông được, nên cần phạt nặng để làm gương'.
Việt Nam vô địch một cách xứng đáng và thuyết phục, nhưng còn đó những lo lắng cho chặng đường tiếp theo với khoảng trống về thế hệ kế cận.
'Tôi sẵn sàng đóng học phí gấp đôi để tăng lương cho giáo viên, nhưng chất lượng giảng dạy trên lớp phải tương xứng, thay vì bắt trẻ học thêm'.
Cứ ra đường là tôi thấy người ta tiện đâu đi đó, bất chấp cao tốc hay vỉa hè, đường hẹp hay rộng, cấm hay không, một hay hai chiều...
Giáo viên 'chính quy' dạy thêm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì không rõ vì tiền hay vì học sinh?