Hàng ngày, tôi thấy rất nhiều người ở miền Trung, miền Tây chờ khám tại các bệnh viện ung bướu.
Nếu không bị so sánh, bạn có sợ Tết?
Nhà tôi có ba cháu. Ở quê tôi, học sinh cấp hai học chính khóa vào buổi sáng và học thêm buổi chiều, như một quy định mặc định.
Tăng mức phạt cần nhắm vào những người cố ý vi phạm và tạo điều kiện cho những người vô tình mắc lỗi.
Tôi phải xin nghỉ phép buổi sáng để đi đóng phạt khoảng 50 USD, khá nặng vào thời điểm năm 1978.
Tết đến, tôi không còn kỳ vọng, háo hức nữa.
Lo lắng sau khi bỏ hình thức thi tuyển lớp 6, chỉ xét tuyển, tôi lên mạng tìm các kỳ thi cho con gái để bổ sung vào học bạ.
Nếu không thắng được thị trường, tại sao chúng ta không mua cả thị trường cho an nhàn mà phải tìm mua cổ phiếu lẻ?
Nhiều người biện minh 'hạ tầng kém, kẹt xe nên phải leo lên lề' là không thể chấp nhận được.
Hình ảnh xe tải 'rùa bò' 20 km/h trên Quốc lộ 14 diễn ra liên tục khiến nhiều tài xế ức chế, nhưng không dám vượt vì sợ 'dính bẫy'.
Ra Hà Nội, tôi được cảnh sát bỏ qua khi rẽ phải đèn đỏ, nhờ nói mình là người Sài Gòn.
'Tôi chạy cao tốc Long Thành - Nha Trang dài 400 km, không có chỗ đổ xăng, không có trạm dừng nghỉ, thì biết phải làm sao?'.
Chuyện xe rùa bỏ khá phổ biến ở Việt Nam nhưng chỉ nghe người dân than vãn mà chưa có hướng giải quyết triệt để.
'Là người đi xe máy, tôi vẫn phải chấp nhận xếp sau ôtô. Không lý do gì xe máy mặc định có quyền đi trước ôtô ở làn hỗn hợp'.
Tốt nghiệp loại giỏi đại học chính quy, nhưng khi ra trường, bạn tôi lại vật lộn xin việc chỉ vì phát âm tiếng Anh kém.
Điểm số trên lớp của con tôi không cao bằng các bạn khác, nhưng về lực học, tôi thấy con không hề thua kém, thậm chí còn trội hơn.
Metro là một loại 'dịch vụ công ích' nên việc hòa vốn, thậm chí phải bù lỗ một phần khi vận hành là điều hết sức bình thường.
'Thay ba má phanh, cùng một đôi lốp hết tổng cộng 1,7 triệu đồng, đó là tất cả số tiền tôi phải bỏ ra cho sáu năm chạy xe điện'.
Tôi đi họp phụ huynh cho con rất nhẹ nhàng, thoải mái, không nặng nề điểm số, thành tích, không so sánh hơn thua giữa bạn này với bạn kia.
Đưa tôi 7 triệu để chi tiêu gia đình, số tiền còn lại, anh dùng 3 triệu để nuôi ước mơ trúng số.
Cứ nghĩ chỉ cần mang tiền đến cơ quan công an để nộp phạt nguội là xong, tôi không ngờ thủ tục lại phức tạp và kéo dài tới vậy.
Ngoài tiết kiệm được nhiều hơn, tôi và các con được tận hưởng không khí trong lành, không sợ kẹt xe.
Leo lề là sai, tôi không có gì để biện minh. Mức phạt tăng cao, tôi tự tìm cách thích nghi.
Đi đúng luật để tránh bị phạt nặng, nhưng tôi rất khổ sở mỗi khi qua giao lộ gần nhà vì thiết kế đèn giao thông thiếu hợp lý.
Với hàng chục năm kinh nghiệm, kinh qua nhiều công ty, tập đoàn lớn, việc chị ứng tuyển vào một công ty nhỏ, mức lương thấp trở thành bất thường.
Tối qua tôi lướt một số diễn đàn công nghệ, thấy một số cá nhân nảy ý định sử dụng AI, deepfake để tạo hình vi phạm giả.
Mỗi ngày trôi qua, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều so với thời đi làm giám đốc chi nhánh ngân hàng.
Tính ra, mỗi năm, nếu không có biến cố gì bất thường, vợ chồng tôi cũng chỉ dành dụm được một khoản 20.000-30.000 USD là hết cỡ.
Tôi khó chịu vì nhiều người quá thận trọng, đèn xanh còn 5 giây nhưng họ không chịu đi.