From: Nguyen Duong
Sent: Tuesday, November 03, 2009 1:57 PM
Chào anh Đức và các bạn đọc của mục Tâm sự!
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của trang mục này. Tôi thấy rất tâm đắc với nhiều bài viết và cũng suy nghĩ, day dứt, trăn trở với nhiều hoàn cảnh của bạn đọc gửi tâm sự. Có nhiều bài viết sau khi đọc tôi có thể tìm ra được cách giải quyết nếu như đó là trường hợp của mình. Nhưng đến bài viết của anh Đức về vợ của mình thì tôi thực sự cảm thấy bế tắc và muốn phải viết gì đó cho anh.
Đọc nhiều nhưng chưa bao giờ tôi đóng góp ý kiến, vì có lẽ chẳng cần tôi mà nhiều bạn đọc khác đã nói hộ các ý kiến của tôi rồi. Nhưng trường hợp của anh thì khác. Tôi chẳng thấy ý kiến của ai hợp lý với anh bây giờ. Chắc cũng vì thế mà anh lại có bài viết thứ hai này, lại để trút bầu tâm sự. Nhưng đọc bài viết đó sẽ thấy ngay là anh vẫn đang bế tắc và muốn bùng nổ lắm. Chẳng ai giúp được anh lúc này.
Đọc bài viết của anh tôi vẫn chỉ muốn biết hiện nay tình cảm của anh đối với vợ như thế nào? Quan trọng là vấn đề đó. Nếu anh còn yêu cô ấy (dù chỉ là chút ít) thì mọi vấn đề cũng như mọi "hy sinh" của anh từ trước đến nay sẽ vẫn thế tiếp tục thôi. Nếu tình cảm đã không còn thì chắc chắn anh sẽ không thể chịu đựng tiếp như thế được đâu. Anh có phân tích những rắc rối và khó khăn mà anh sẽ gặp phải nếu ly dị vợ..., nhưng khi đọc tôi chỉ cảm thấy anh hoàn toàn không muốn bỏ vợ. Vì sao thì tôi không phân tích.
Chỉ có điều nếu anh không muốn chia tay và để không phải stress như thế nữa thì có lẽ anh hãy thử tìm niềm vui bên ngoài. Anh có thể tìm cho mình một cô bạn gái, một có bạn gái thật sự để anh có thể tâm sự và quên đi những vấn đề với vợ. Tất nhiên như thế là có lỗi nếu như người khác nhìn vào, nhưng theo tôi đó là giải pháp tốt. Anh vẫn bên vợ mà vẫn tự tìm được niềm vui và hy vọng cho mình. Và tôi chắc cũng có nhiều người phụ nữ tốt, không mong muốn gì hơn là có một người bạn để tâm sự và chia sẻ. Hãy cởi mở lòng mình hơn và lạc quan hơn nhé.
Chúc anh sớm tìm ra hướng đi cho mình.
Thân ái.
TD