From: Mia Le
Sent: Sunday, October 25, 2009 1:39 AM
Xin chào các anh chị trong chuyên mục Tâm sự,
Tôi là bạn đọc rất trẻ, thường xuyên của chuyên muc Tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết bài góp ý, vì chuyện của anh Đức làm tôi có nhiều suy nghĩ.
Tôi thấy hầu như khi đề tài này đưa, vợ anh Đức bị sự phản đối gay gắt, chủ yếu là từ cánh mày râu. Là người phụ nữ, tôi không đồng ý hay thông cảm với những lỗi lầm của vợ anh Đức. Nhưng có điều khiến tôi thật sự suy nghĩ, đó là tại sao anh Đức có thể chịu đựng được người vợ như thế trong suốt 20 năm như thế?
Trước hết tôi không đồng ý với những quan điểm đưa ra như “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Vì hôn nhân là sự tình nguyện và tôn trọng lẫn nhau giữa 2 người. Đã qua rồi cái thời “dạy vợ”, tôi thấy đây không phải vấn đề về mặt câu chữ, mà là về mặt tư tưởng, tôi nghĩ vợ chồng nên khuyên nhủ nhau để cùng nhau sống cho tốt, chứ không phải nước chỉ chảy xuôi chiều.
Có thể thấy một điều là anh đã nhìn thấy vợ có những lỗi như vậy khi vợ anh còn trẻ nên mới chờ chị ấy trưởng thành. Có những lỗi có thể là còn trẻ, nhưng có những lỗi là do bản tính cố hữu, như về quan niệm sống, cách ăn nói… Nhưng anh đã cưới chị ấy, tôi nghĩ giữa anh đối với chị cũng có ít nhiều sự cảm thông. Tôi nghĩ trong cuộc sống, vợ chồng ít nhiều cũng được tác động với nhau, mặc dầu có khi chỉ là vô thức.
Một người vợ sẽ không dám ăn nói lỗ mãng hay có thái độ hỗn đến không thể chấp nhận với gia đình lớn của 2 bên nếu thấy điều ngược lại, rõ ràng dứt khoát từ phía chồng mình. Ở đây tôi thấy không hẳn là vì anh quá yêu chị mà chiều chuộng chị, mà một phần anh đã bị tác động từ chị. Đối với cái xấu, nếu ta không tác động đến nó thì sẽ bị nó tác động lại, không thể có sự thỏa hiệp hay nhượng bộ. Và có lẽ anh đã bị để chị tác động dưới mỹ từ “yêu vợ”, nên đã chấp nhận chung sống đến bây giờ.
Qua cách anh kể, tôi phần nào hình dung được anh là người vui tính, hài hước giống như anh Nguyễn Thanh Bình đã nhận xét. Có lẽ vì vậy nên anh đã thông cảm với vợ về những câu nói như “không thích là không chơi”, “nghĩa vụ và trách nhiệm.. nực cười và mệt”, và có nhiều câu tôi không thể phân biệt được là vợ anh hay là anh đang nói. Tôi nghĩ chính vì điều này dẫn đến những lời khuyên của anh với chị không được chị để tâm.
Dẫu lỗi lầm của chị là không thể tha thứ và càng không thể sửa đổi. Lỗi của chị rất nhiều, nhưng nếu như anh dứt khoát ngay từ đầu thì không phải có nhiều hệ lụy như bây giờ. Từ 2 bên nội ngoai và những người thân, đến những người chịu thiệt thòi nhất là các con anh. Hoàn cảnh gia đình anh tuy có nhiều yếu tố khác lạ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng đã dẫn đến một kết quả chung đó là sự đổ vỡ gia đình. Với nguyên nhân quan trọng là thiếu chia sẻ động viên và khuyên nhủ nhau, mà tất cả được xây dựng trên nền tảng yêu thương và tôn trọng nhau.
Có một điều tôi cảm nhận sâu sắc là nếu như chị không có ngoại tình, và đến 3 lần thì có lẽ… anh vẫn sống được với chị. Vậy điều anh cảm thấy chuyện vợ anh thật sự tệ là vị chị ngoại tình…?
Tuy tôi không đồng tình với cách suy nghĩ của anh về việc gia đình anh, nhưng tôi cảm thông sâu sắc với anh. Dẫu gì anh đã tha thứ và sát cánh bên chị suốt 20 năm và chăm sóc con cái thật tốt. Chúc anh khỏe mạnh và tìm được hướng giải quyết cho gia đình mình.