From: PU DK
Sent: Friday, October 30, 2009 7:17 PM
Gửi anh Đức,
Sau khi đọc xong dòng tâm sự của anh thì em cũng đầy những cảm thông và chia sẻ.
Đúng là vợ anh chưa “lớn” lên được, nhưng để cô ấy lớn lên thì cần phải có môi trường và hoàn cảnh để cô ấy lớn lên. Bản thân cô ấy đã “trẻ con” nhưng anh cũng không rèn luyện cô ấy nữa nên lại càng tạo cho cô ấy tiếp tục tính cách ấy.
Giống như một đứa trẻ, phải bị phạt mới được rèn giũa tính cách, phải ra ngoài đời mới có thể trưởng thành, phải vấp ngã mới chín chắn.
Nếu anh tiếp tục chịu đựng thì chẳng cải thiện được gì, trong hoàn cảnh của anh thì em nghĩ nên ly thân một thời gian với cô ấy (giúp anh giảm stress và tạo điều kiện để cô ấy sống có trách nhiệm với bản thân).
Hãy để cô ấy tự kiếm sống, tự có trách nhiệm với bản thân cô ấy chứ không thể dựa dẫm mãi được, hãy để cô ấy cô đơn để hiểu được sự quý giá của chồng con, hãy để cô ấy yêu người tình và sau đó phải đối diện với sự lừa dối của người tình để hiểu được giá trị tình yêu anh dành cho cô ấy, hãy để cô ấy đau khổ để hiểu thế nào là hạnh phúc, hãy để cô ấy thiếu thốn để hiểu thế nào là no ấm.
Tuy nhiên, để giúp vợ trưởng thành hơn, anh cần phải để cho cô ấy tách biệt hẳn, tự phải lo liệu cho cuộc sống của chính cô ấy để cô ấy học tính có trách nhiệm ít nhất là đối với bản thân cô ấy, để cho cô trải qua những vấp ngã đau khổ của cuộc sống để biết “cho” thay vì chỉ có “nhận”. Dĩ nhiên là anh nên cứng rắn không mủi lòng chứ không nên mới thấy cô ấy vấp té mã lo đỡ dậy, cần phải có hình phạt và thử thách dành cho cô đến khi nào thấy sự thay đổi hoàn toàn thì cho cô cơ hội để thể hiện sự thay đổi đó với gia đình của anh chị.
Em nghĩ đó là một cách trì hoãn để xem hôn nhân của anh chị còn có thể cải thiện được không. Nếu cô ấy đã là một “trẻ con” như thế thì anh nên là một người lớn cứng rắn để rèn giũa và đưa cố ấy vào những kỷ luật nhằm giúp cô trưởng thành hơn.
Trong trường hợp cô ấy không cải thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào thì em nghĩ một cuộc ly hôn sẽ tốt cho anh chị, con cái anh cũng không nhận được sự yêu thương của mẹ chúng thì việc ly hôn hay có đầy đủ bố mẹ cũng đâu có giúp gì cho con cái anh, sự ly hôn có thể giúp anh nhẹ nhõm, thanh thản để có thể yên tâm dạy dỗ và chăm sóc con, giúp chúng phát triển tốt về mặt nhân cách cũng như tâm lý để chúng bước vào đời đầy sự tự tin và ấm áp mà bố chúng dành cho chúng.
Chúc anh thành công trong quyết định của mình.