From: Linh Lan
Sent: Sunday, October 25, 2009 9:32 AM
Gửi anh Đức!
Em cũng có mấy lời chia sẻ với anh thế này. Em biết ở tuổi này rồi, mình sẽ phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Sau bao tháng ngày, chị nhà anh vẫn không thay đổi bản tính của mình vì gia đình, vì anh, vì con. Mọi người có thể nói anh nhu nhược, nhưng em nghĩ anh đã phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ trước quyết định của mình. Vì anh nói anh còn yêu vợ.
Em là phụ nữ nhưng em thật sự đồng cảm với anh. Nhưng em nghĩ anh đang vì con mà hy sinh mình rồi. Và em nghĩ nếu như anh vì con thì hãy quyết định dứt khoát với chị nhà một lần. Một lần thôi mà tốt cho tất cả mọi người đó anh. Có thể quyết định này sẽ khó khăn. Nhưng em nghĩ mọi người khi đã đọc tâm sự của anh rồi cũng sẽ ủng hộ anh. Nên anh hãy dũng cảm lên.
Con anh thiếu mẹ nhưng tình thương bao la của anh và mọi người rồi sẽ bù đắp cho con mà. Con anh sẽ hiểu những việc làm của anh. Người thân và bạn bè cũng vậy. Rồi chị nhà cũng sẽ có cơ hội nhìn lại mình. Vì người đàn ông mà chị ngoại tình cũng sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình của mình vì một người phụ nữ không thuộc về gia đình như chị.
Em nghĩ như vậy đó anh. Thật sự mà nói khi đọc những lời tâm sự của anh, em cũng thấy được mình trong đó. Hài hước từ những lời nói đó, ấy vậy mà trong sâu thẳm tâm hồn thì đau lắm, buồn lắm. Em cũng chẳng dám nói với ai, ai sẽ hiểu cho mình đây. Dù sao cũng cảm ơn anh đã gửi bài chia sẻ một mảnh ghép của bức tranh cuộc đời muôn hình vạn trạng.
Em nghĩ không bao giờ là quá trễ. Chúc anh quyết định sáng suốt.
Linh Lan