From: Bui Chi Linh
Sent: Tuesday, November 03, 2009 10:46 AM
Tôi thấy không chỉ anh mà có không ít người rơi vào hoàn cảnh tương tự: sống rất tốt, bạn bè anh em quý mến, nhưng vợ/chồng, người mà sống với nhau hằng ngày thì không làm thế nào "hợp" được. Vậy vấn đề là ở đâu? Tôi thì tôi tin rằng, đó là vì anh/chị còn thiếu những kỹ năng về con người (hay kỹ năng mềm - soft skill).
Với những người không sống cùng, không gắn bó mật thiết với anh, anh sống tốt, quan tâm hỏi thăm đến mọi người là họ sẽ quý anh thôi, và tôi nghĩ nó dễ. Nhưng với những người sống cùng anh, đặc biệt là quan hệ ngang hàng (vợ/chồng) và trên (bố/mẹ/ông/bà) thực sự không đơn giản. Anh có nhận ra rằng có thể người này quý anh, người kia thì không, người này thì hợp, người khác thì vô cùng khó. Vì sao vậy?
Vì không có nhiều thời gian, nên tôi chia sẻ một số điểm ngắn gọn là tổng hợp những điều mà tôi đã học được, hy vọng có thể giúp anh và những người có hoàn cảnh tương tự có thể tìm ra giải pháp của riêng mình. Đương nhiên việc tham khảo thêm sách vở và các chuyên gia tâm lý là rất tốt. Nếu anh muốn liên lạc trực tiếp với tôi, anh có thể xin địa chỉ email của tôi qua VnExpress.net.
Trước tiên, là con người, ai cũng có trái tim và lòng tự trọng, cái tôi cá nhân. Vậy nên trong tư duy của anh cần phải yêu thương và tôn trọng vợ trước đã, không phân biệt thu nhập, học vấn, địa vị. Nếu anh nghĩ được như vậy rồi thì mọi thứ sẽ dễ hơn nhiều. Thậm chí, anh có nghĩ rằng chúng ta cũng có quyền nói sai hay làm sai không? Ở một khía cạnh nào đó, anh cần tôn trọng cả quyền nói hay làm sai của người khác!
Thứ hai, mọi người đều có cá tính và ngôn ngữ tình yêu. Có rất nhiều cuốn sách nói về các loại cá tính (Personality) và các ngôn ngữ tình yêu (love language) của con người. Anh học cách để nhận biết và đối xử với vợ đúng loại cá tính và ngôn ngữ tình yêu của cô ấy, đúng như các cụ nói "chẻ củi lần đúng thớ". Nói thì đơn giản vậy thôi, nhưng tôi tin rằng, anh sẽ bất ngờ vì sự hiệu quả của nó đấy.
Thứ ba là nguyên tắc người thứ ba. Có thể hiểu nôm na là vợ anh sẽ không nghe lời của anh, bố/mẹ, con cái (những người thân quen anh) tư vấn với cô ấy về anh đâu, anh cần phải tìm ai đó là người thứ ba (không thân quen anh) tư vấn cho cô ấy. Chẳng hạn như bạn cô ấy. Tôi nghĩ là một thầy bói mù nào đó mà khen "chị lấy được một người chồng rất tốt..." thì chắc là hiệu quả tuyệt vời!
Cuối cùng, anh muốn làm việc gì đó có kết quả tốt thì anh không chỉ cần quyết tâm làm nó mà anh cần làm việc thông minh và đúng đắn nữa. Có rất nhiều cuốn sách nói về cách sống và làm việc tích cực và hiệu quả. Tôi nghĩ anh nên tìm đọc ít nhất là một cuốn như thế.
Trước khi dừng bài viết, nhắn anh một câu nói rất hay mà tôi nhớ thế này: "Cái mà bạn biết không quan trọng, quan trọng là bạn làm gì với cái mà bạn biết".
Chúc anh sớm tìm được giải pháp tốt nhất cho bài toán 2 thập kỷ của mình!
Linh