Tôi thấy các anh đang là những người thụ động và chờ đợi, chưa thấy các anh có giải pháp gì và thực hiện được những gì. Các anh đưa chuyện của mình lên diễn đàn không phải với mục đích tham gia các ý kiến mà là để tìm kiếm sự cảm thông. Tôi nói như vậy có đúng không? (Le Van Hoan)
> Vợ thực sự là cục nợ của tôi/ Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Gia đình anh 11 năm có người giúp việc thì rất yên ổn, chỉ khi không có người giúp việc thì anh mới nhận ra vợ anh "hết thuốc chữa". Thú thật, nghe anh nói mà tôi thấy tội nghiệp vợ anh, vì hóa ra, anh cưới vợ về để có người "giúp việc", lo những việc nội trợ cho gia đình? (Tieu Yen)
> Vợ thực sự là cục nợ của tôi/ Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh yêu cầu vợ phải suy nghĩ và hành động theo đường lối chủ trương của anh là đi ngược lại với quy luật chung của xã hội. Xã hội này phát triển bởi vì chúng ta khác nhau. Chúng ta sống chung được với nhau là nhờ tình yêu chúng ta dành cho nhau. (Ngoc Minh)
> Vợ thực sự là cục nợ của tôi/ Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Khi đi làm về phải thấy “cơm nóng, canh ngọt", hằng ngày đều lúi hút dọn dẹp nhà bếp, lau nhà cửa, ngủ dậy sớm trước 6h… thì mới gọi là “đảm" hay "trưởng thành” à.
> Vợ thực sự là cục nợ của tôi/ Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh nhìn ra ngoài xã hội mà xem kìa, họ "sang vì vợ" chứ không phải sống trong đau khổ stress như anh đâu! Anh có thua kém họ không? Hoàn toàn không. Anh xứng đáng với một hạnh phúc mới anh Đức ạ. (Anh Phuong)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi tin rằng một người đàn ông chân chính luôn biết cách làm việc tốt nhất cho cả mình và người xung quanh. Anh hãy suy nghĩ kỹ hoàn cảnh của mình. Hành động cam chịu của anh thực chất là trốn tránh việc cần làm của người đàn ông chân chính. (Loi)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Có lẽ vợ tôi đã “hết thuốc chữa” và “di căn giai đoạn cuối”. Không có cô ấy thì sẽ tốt hơn cho bố con tôi rất nhiều. Cô ấy như giặc trong nhà. Nhiều khi cô ấy bỏ về nhà ngoại hoặc đi công tác vài ngày, bố con tôi mới thực sự cảm nhận được sự yên ổn và cuộc sống thanh bình. (Tran Hung Viet)
Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Thấy tâm sự của anh, em cảm tội nghiệp cho một nạn nhân của việc "quá yêu vợ" và lại yêu không đúng cách như anh. Cái gì dù tốt hay xấu mà quá một chút sẽ là không tốt. Và hậu quả thì anh đã đang và sẽ tiếp tục nếu anh vẫn cư xử như trước đây.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Với những người bình thường tôi biết, chỉ cần một vấn đề xảy ra là họ đã phải ngồi lại ngay tìm cách giải quyết, không để nó "tiếp diễn gây hậu quả nghiêm trọng". Và nếu không tìm được giải pháp cho chỉ một vấn đề đó, rất nhiều trường hợp họ đã tính đến việc giải thoát cho nhau. Còn anh?
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Xin anh đừng biện hộ rằng anh sợ ly hôn thì làm con anh khổ. Có lẽ sống với người mẹ như vậy chúng còn khổ hơn nhiều, không những khổ mà còn ảnh hưởng tâm lý nặng nề, có thể nó sẽ là một vết đen mà ảnh hưởng tới chuyện chọn vợ, chọn chồng của các cháu sau này. Anh là người hiểu biết có học thức thì anh thừa hiểu điều đó mới đúng. (Dung Mai)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Đã là con người thì ai cũng có quyền được sống đẹp, sống có hạnh phúc, sống có ý nghĩa, sống vui vẻ, sống có lý tưởng. Tai sao anh phải cam chịu và sống mòn mỏi như vậy chứ.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Khi lấy tôi anh đã là giảng viên lâu năm, trình độ tiến sĩ, còn tôi chỉ là sinh viên năm thứ ba. Bây giờ ngoài 30, tôi thấy mình quan niệm về cuộc sống đã khác so với 20 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác của tôi và chồng vẫn là 20 tuổi. Vì vậy trong mắt chồng, tôi luôn là người suy nghĩ nông cạn. (Uyen)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi thực sự sốc và gia đình tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự vì không ai nghĩ cô ta hiền lành thế, đối xử với tôi như thế và tôi cũng yêu thương vợ như thế mà lại dối trá đến vậy. Cô ta lên kế hoạch yêu cầu tôi mua nhà hoặc cho cô ta đứng tên sở hữu nhà (nhà của tôi có trước khi cưới)
Vợ tôi ngọt ngào dối trá/ Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi cam đoan rằng những lần anh bị mẹ chúng bắt nạt và đầy đọa, o ép, chúng cũng đã tự đặt những câu hỏi day dứt rằng: "Tại sao bố có thể chịu đựng được mẹ và vì sao là đàn ông mà phải thế?". Tôi biết chúng cũng sẽ tự trả lời là do ba yêu mình và yêu mẹ. (Hanh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Hành động và mục đích gửi bài viết của anh lên diễn đàn sẽ là đòn trả thù người vợ của anh (cho dù anh sẽ chia tay hoặc tiếp tục sống chung với vợ của mình) chắc chắn vợ anh sẽ đọc được toàn bộ các bài viết này và cả gia đình bạn bè của cô ấy cũng vậy… (Mai Hoai An)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Phần lớn thời gian hàng ngày anh ta ở ngoài đường, về nhà vào lúc nửa đêm thậm chí tới sáng. Chẳng mấy khi anh ta ăn cơm ở nhà, quan hệ nội ngoại để mặc cho tôi vì anh ta không có hứng thú. Nói chuyện với cha mẹ thì câu trước câu sau là to tiếng, bỏ đi. (Phuong Ha)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Nói không ngoa tôi giống như miếng bánh ngon rơi vào tay một người không biết thưởng thức là chồng tôi. Tôi có thể nấu nướng rất ngon, đặc biệt là các món mà các bạn lai rai rất thích, vậy mà sống với chồng tôi, tôi cảm thấy mình trở nên vô dụng vì anh ấy không ăn những món ăn theo kiểu tôi nấu.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh hoàn hảo quá, điều gì cũng làm rất tốt khiến chị cảm giác bị dư thừa trong chính gia đình mình, từ đó chị sẽ đi tìm cái mình cần hay đúng hơn là cái mà người khác cần ở chị cho dù nó rất phù du. (Phuong)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Cũng như tất cả người đọc bài viết của anh, tôi công nhận là chị nhà thật quá tệ. Nhưng tôi nghĩ người đáng trách trước tiên chính là anh, sự việc đã đến mức này thì chỉ có cách giải thoát là tốt nhất. (Van Khanh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi cầu mong cuộc đời này sẽ có thật nhiều những người đàn ông như anh Đức, anh Nam Thắng... để người với người chỉ có hạnh phúc, hạn chế những thương đau do con người tạo ra, để những người phụ nữ chúng tôi mãi mãi được sống trong niềm hạnh phúc yêu thương. (Nguyen Thuong)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn