From: hong duy nguyen
Sent: Saturday, October 31, 2009 10:05 AM
Tôi đã đọc câu chuyện của anh và cảm thấy có chút ít hình ảnh của mình trong đó.
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn hai năm và chúng tôi có một cháu trai một tuổi. Tôi nhỏ hơn anh ấy gần 15 tuổi, tuy không trẻ con như vợ anh nhưng tôi vẫn có vài thói quen xấu chưa bỏ hết được.
Tôi vẫn còn ham ngủ, thích coi tivi, chưa giỏi tính toán chi tiêu nhưng tôi rất yêu chồng con của mình. Vì ba mẹ tôi chia tay khi tôi còn nhỏ nên tôi rất trân trọng hạnh phúc mà tôi đang có, tôi cố gắng bỏ những thói xấu của mình để trở thành một người con dâu thảo, người vợ đảm đang và người mẹ hiền.
Tôi thấy tiếc khi vợ anh xuất thân từ gia đình giàu có, lấy được người chồng tốt, có con ngoan mà không biết quý. Có lẽ cô ấy có mọi thứ nên cô ấy không biết trân trọng và giữ gìn những người thân yêu.
Theo tôi, điều quan trọng với anh bây giờ là các con của anh. Anh hãy chọn cách giải quyết nào tốt nhất cho con mình, để chúng lớn lên mà vẫn tin vào những điều tốt đẹp ở trên đời, tin vào tình cảnh chân thành của mọi người dành cho chúng.
Chúc anh sức khỏe để chăm sóc cho các con và biết đâu cuộc đời sẽ mang đến cho anh một người làm tim anh ấm lại.