Tôi từng có ý định đến bệnh viện với mục đích từ bỏ cái bào thai ấy, nhưng rất may cho tôi, mẹ là người phán ứng quyết liệt nhất khi tôi có ý định từ bỏ cháu. Đến nay, con gái tôi đã được 12 tuổi, tôi thật sự hạnh phúc vì có cháu. Con gái tôi học giỏi, vẽ đẹp, chơi đàn hay và đặc biệt rất yêu mẹ.
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Trưa nào con cũng nhận ra tiếng xe mình từ ngoài cửa và bò ra cửa thật nhanh. Hôm nào mình về trễ, là con bò vào buồng mẹ và ngồi một mình trong đó chờ mình về. Sáng ngủ dậy, con quanh quẩn bên cạnh mình và chờ mình dậy. (Ngân)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Cho đến khi tôi cảm nhận được sự sống của bào thai, lúc đó tôi nghĩ rằng dù xấu tốt thế nào nó cũng là con của mình. Luật nhân quả bù trừ, tôi mất đi tình yêu với một người đàn ông nhưng ngược lại tôi được diễm phúc làm mẹ.
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Có rất nhiều bà mẹ, chồng mất sớm mà nuôi dạy bao đứa con thành người thì sao? Ai trên đời mà không có khó khăn. Cái gì cũng có cái hay của nó, trồng cây chăm sóc và uốn nắn đúng thì sẽ tốt và cho quả nhiều, vượt qua được khó khăn mới là điều hay. (Duyên)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Hàng ngày đi làm về chị đều nói chuyện với nhóc, không biết nhóc có biết chị nói chuyện với nhóc không nữa. Nhưng chị coi đó là niềm an ủi và luôn mong nhóc hiểu cho chị mà không oán hận gì. (Linh)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Họ chỉ biết rằng, với một người không xinh đẹp như tôi và đã có con rồi thì bạn của họ chỉ nên chơi qua đường thôi, đừng nghĩ đến chuyện lâu dài, và họ khuyên anh ấy như thế. Họ xem như tôi là một "chuột sa hũ nếp" khi được anh quan tâm, để ý. (Hoa)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Khi tôi cảm giác được anh ta có cái gì đó khác, tôi nhắn tin nói ý tứ và anh ta không thể nào chịu nổi được điều đó. Anh ta phải thành thật với tôi rằng trong Đăk Nông, nơi anh công tác, có tới ba người yêu. (Tú)
> Rối bời khi biết chồng sắp cưới có con riêng
Bạn không thực sự thương nó mà là bạn đang dùng nó làm công cụ níu giữ tình yêu của cha nó. Với một người đàn ông như vậy, tôi nghĩ anh ta sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho bất kỳ người con gái nào. Mặt khác anh ta không hề yêu bạn, vậy bạn níu giữ chỉ mất công thôi. (Tuấn)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Trong lớp có một cậu bạn mồ côi mẹ luôn được gán ghép với tôi: Hùng "mồ côi" và Anh "li dị". Cái khẩu hiệu đó theo tôi đến hết cấp I, lên cấp II chuyển trường tôi đã khôn ra một chút để xóa đi cái quá khứ đó bằng những lời nói dối. (Anh)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Em phải xác định một là giữ đứa bé thì em phải chăm lo cho giọt máu của mình thật tốt, cho bé một tình yêu của người mẹ và người cha, học hành đàng hoàng. Còn không hãy bỏ đi em ạ, đừng sinh bé ra và làm con mình buồn, thiệt thòi hơn những trẻ khác. (Oanh)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Mình thậm chí còn không được gia đình ủng hộ, bố mẹ khi biết chuyện đã đuổi mình ra khỏi nhà. Hàng ngày phải đối mặt với những dị nghị của mọi người, khi về nhà trọ cũng vậy; rồi khi ốm đau chỉ có một mình, rất nhiều khó khăn. Nhưng mình đã quyết tâm, đã luôn cố gắng và mình vẫn đang sống rất tốt.
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Giữ lại con là một thử thách vô cùng lớn, nhưng con cái là lộc trời cho. Anh hiểu tình yêu thương của người mẹ dành cho con là không gì sánh nổi, tình yêu thương đó của em sẽ sưởi ấm lòng em và con em trong suốt cuộc đời này. (Quang)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Chúng ta bị đứt tay còn thấy đau, bị mất một phần thân thể còn không chịu nổi, vậy tại sao chúng ta khuyên mẹ đứa bé kéo nó ra khỏi lòng mẹ khi nó chưa đủ khả năng để bảo vệ sự sống? Nếu đứa bé nói được nó sẽ nói gì với mẹ nó? (Trúc)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Bạn nên mạnh dạn dứt bỏ giọt máu ấy, cho dù là quyết định thật khó khăn và đau đớn nhưng sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn về sau. Đó là giọt máu của người đàn ông đó, cho dù nó không có tội gì nhưng bạn sẽ sống với hình ảnh anh ta cả cuộc đời, một người như thế có đáng để bạn phải đau khổ không?
>C ó nên làm mẹ đơn thân?
Dù biết sẽ khó khăn, vất vả nhưng em đừng bỏ đứa bé đi mà phải dũng cảm đối diện với những khó khăn phía trước. Chẳng ai muốn đi con đường chông gai nhưng nếu chẳng may số phận đẩy chúng ta vào con đường đó thì bản thân chúng ta phải thay đổi để thích nghi dần và vượt qua chứ không đầu hàng.
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Em từng ao ước, chờ đợi để có thai nhưng lại chưa có diễm phúc cảm nhận được nó thì nó đã bỏ em đi rồi. Trong cuộc sống này có rất nhiều bà mẹ đơn thân nhưng họ vẫn hạnh phúc vì bên họ có người để chia sẻ và thương yêu. (Tâm)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Được sống là quyền của con người, là một may mắn của cuộc đời, tại sao chúng ta lại cướp đi quyền được sống của đứa bé? Lỗi là do chúng ta chứ đâu phải do đứa bé? Chúng ta có quyền gì mà cướp đi sinh mạng của chúng.
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Nếu em quyết định giữ con lại thì nhất quyết không được cho người đàn ông đó quyền làm cha và dứt khoát không cho tên người đàn ông đó vào khai sinh của con, vì sẽ rất phiền phức cho mẹ con em sau này. (Thảo)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Mình không trách bạn đã yêu và muốn có con với người yêu, nhưng bạn đã muốn có con, biết là sẽ nuôi con một mình và bây giờ lại muốn loại bỏ bé khỏi bạn, tước đi quyền sống, quyền làm người của bé là sao? Rồi bạn sẽ hối hận, day dứt và không nguôi nghĩ về con. (Oanh)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Nuôi là một việc, dạy là một việc khác nữa. Nếu chị không thể cho bé một cuộc sống ấm no, đầy đủ, hạnh phúc thì tốt nhất chị đừng cho bé ra đời để bé phải chịu một cuộc sống cơ cực chỉ vì những lỗi lầm của người lớn. Gia đình nhà chị cũng sẽ chịu nhiều điều tiếng. (Trâm)
> Có nên làm mẹ đơn thân?