Từ: truc
Đã gửi: 28 Tháng Bảy 2011 1:48 CH
Chào Yến!
Đọc qua tâm sự của Yến, tôi biết bạn rất đau khổ về những sai lầm của mình. Ai chẳng có sai lầm đúng không bạn, nhưng khi sửa chữa sai lầm chúng ta có nên sửa chữa bằng một sai lầm khác? Chúng ta lên án những người sống ích kỷ, làm đau khổ người khác nhưng bản thân chúng ta có sống ích kỷ với người khác không?
Tước đoạt quyền làm người của một người khác vì hạnh phúc của mình trong tương lai đó có phải là bao dung? Tôi thật sự thấy sợ với những ai khuyên bạn bỏ đi đứa bé vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác chỉ vì mục đích hạnh phúc tương lai.
Đã bao giờ chúng ta đặt mình vào vị trí đứa bé? Nó có thể gào thét, hy vọng được sự chở che từ mẹ nó khi bị nguy hiểm về tính mạng trong lúc xung quanh mẹ nó toàn đao phủ. Chúng ta bị đứt tay còn thấy đau, bị mất một phần thân thể còn không chịu nổi, vậy tại sao chúng ta khuyên mẹ đứa bé kéo nó ra khỏi lòng mẹ khi nó chưa đủ khả năng để bảo vệ sự sống? Nếu đứa bé nói được nó sẽ nói gì với mẹ nó?
Bạn thử đặt vị trí mình vào vị trí của con bạn để hiểu và yêu thương nó bạn nhé. Tôi mong rằng bạn và con sẽ sống hạnh phúc vì dám từ bỏ sự ngụy biện cho những hành động thiếu tình người. Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con.