Từ: Hanah Hanah
Đã gửi: 28 Tháng Bảy 2011 2:52 CH
Gửi Yến!
Làm mẹ đơn thân không dễ chút nào đâu bạn ạ, có chăng chỉ có trên phim ảnh thôi. Trên phim thì người ta rớt nước mắt vì thương bà mẹ trẻ nhưng ngoài đời khác nhiều lắm. Bạn có thể bỏ qua hết những dèm pha của mọi người xấu miệng xung quanh nhưng hãy suy nghĩ đến tương lai của đứa bé khi bạn quyết định giữ lại nó.
Gia đình, mọi người có chấp nhận nó bình thường như những đứa trẻ khác không? Lúc nó lớn sẽ có bạn bè, bạn có từng nghĩ đến suy nghĩ của nó khi bạn bè hỏi cha nó đâu hay nói nó rằng nó là con hoang không có cha? Chỉ cần nghĩ như thế thôi bạn sẽ thấy rằng giữ lại chưa chắc đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho bé.
Trong khi bạn mới 25 tuổi, cuộc đời còn rất dài, tương lai không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bạn sẽ gặp gỡ quen biết những ai. Đến một lúc nào đó bạn gặp được người đàn ông tốt thật sự yêu thương bạn, liệu con bạn có chấp nhận anh ta và anh ta có chấp nhận nó không?
Còn cha đứa bé, sẽ có lúc anh ta tranh giành nó với bạn, bạn sẽ làm thế nào, có chắc là sẽ giữ được nó bên cạnh bạn và không làm tổn thương tâm hồn nó? Còn rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra nữa mà chưa thể biết được, liệu nó có trở thành một đứa trẻ trầm cảm hay khuyết tật tâm hồn?
Theo mình nghĩ bạn nên mạnh dạn dứt bỏ giọt máu ấy, cho dù là quyết định thật khó khăn và đau đớn nhưng sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn về sau. Đó là giọt máu của người đàn ông đó, cho dù nó không có tội gì nhưng bạn sẽ sống với hình ảnh anh ta cả cuộc đời, một người như thế có đáng để bạn phải đau khổ không?
Hãy nghĩ đến bản thân mình một chút đi bạn, khi bản thân mình cảm thấy thật sự hạnh phúc thì mới có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Đừng vì một phút nông nổi mà gây ra nhiều hệ lụy kéo dài về sau, đó là bi kịch. Chúc bạn quyết định đúng và sống với những suy nghĩ tích cực hơn.