Từ: Thu
Đã gửi: 25 Tháng Sáu 2011 1:03 CH
Thân chào chuyên mục tâm sự của báo VnExpress!
Khi tôi viết những dòng tâm sự này tôi rất đau khổ, sự đau khổ tột cùng của một cô gái mềm yếu như tôi khi phát hiện ra sự thật về người yêu và cũng là người tôi xác định sẽ cưới làm chồng. Đó là anh ta đã có con riêng và che giấu tôi đến tận bây giờ.
Các bạn à, tôi và anh ấy quen nhau cho đến nay được gần một năm rồi. Có thể nói trong thời gian quen nhau anh ấy rất thương và chiều tôi từng ly từng tý. Thời gian chúng tôi bên nhau hầu như kín hết, thế nhưng trong thời gian đó tôi cũng phát hiện ra nhiều thứ về anh, đó là những cuộc điện thoại, những tin nhắn yêu thương của nhiều số máy khác nhau.
Tôi không biết tên những cô gái đó vì anh ấy không lưu tên, khi tôi hỏi thì anh bảo đó là những người quen lâu rùi và không hợp nên anh chia tay họ nhưng họ không bỏ anh vì những người đó rất yêu anh. Tôi tin anh vì trước mặt tôi anh nói thẳng với những người đó là anh có người yêu rồi và anh sẽ cưới tôi làm vợ, xin những người đó đừng làm phiền nữa.
Thế là tôi tin anh tuyệt đối, không nghi ngờ anh và cũng không quan tâm đến những cú điện thoại gọi hoài mà anh không nghe máy, hay những tin nhắn đến anh không trả lời. Trước mặt tôi thì thế nhưng không biết về nhà anh có điện lại cho họ không nữa.
Có lẽ những vấn đề đó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới bản thân nên tôi nghĩ mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Gần đây nhất tôi phát hiện ra sự việc kinh hoàng mà đến giờ tâm trí tôi rất xáo trộn và không thể nào làm được việc gì. Đó là việc một số điện thoại luôn trách móc anh và nói sẽ cho anh ân hận cả đời.
Tôi tò mò lưu lại số điện thoại đó, tôi gọi điện cho người này và phát hiện ra sự thật phũ phàng. Nói thật lúc biết tin tôi cứ nghĩ cô gái đó vì quá yêu anh nên mới giả bộ nói với tôi điều đó, nhưng khi tôi hỏi anh thì anh đã thú nhận tất cả. Các bạn biết không lúc đó tôi như người vừa bị đẩy từ trên cao xuống vực thẳm.
Đó là chuyện người con gái kia đang mang giọt máu của anh, sinh linh bé bỏng đang trong bụng cô ấy chỉ còn một tháng nữa là chào đời. Tim tôi lúc này đau lắm, như có ai cào xé khi nghe tâm sự của cô gái về thời gian quen anh và anh đã phũ phàng như thế nào khi biết cô ấy có thai. Cô gái ấy nói với anh nhưng anh kêu bỏ thai đi, khi cô ấy quyết định giữ đứa con lại thì cũng là lúc anh ấy quay lưng đi không thèm quan tâm tới nữa, vì thời gian đó anh cũng đang quen tôi mà tôi không hay biết.
Khi cố ấy đau khổ và chịu nhục nhã về quê với bố mẹ để tiện chăm sóc lúc sinh nở, anh ấy lại tỏ ra quan tâm và nói những lời ngon ngọt, hứa hẹn rằng sẽ cưới khi cô sinh con. Mới đây thôi anh ấy còn nói sẽ đăng ký kết hôn với cô gái đó và ra xin lỗi bố mẹ cô ấy.
Anh nói với cô ấy rằng trước tiên sẽ cưới tôi và sau đó kiếm cớ ly dị và sẽ cưới cô, hai mẹ con hãy chờ anh ấy, vì giờ nếu cưới cô ấy thì bố mẹ anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh hứa hẹn đủ thứ với cô ấy, nào là không yêu tôi chỉ yêu cô ấy thôi, tuy ở xa nhau nhưng trái tim anh thuộc về cô ấy. Nếu như không có cuộc nói chuyện giữa tôi và cô gái này thì không biết tôi và cô ấy bị anh ta lừa đến bao giờ nữa.
Giờ đây tôi đang rất đau khổ và rối bời, đối diện với anh ấy tôi không dám nhìn thẳng vào mặt. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên, giờ tôi phải làm sao đây? Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi mong tâm sự được đăng lên để mọi người có thể cho tôi một lời khuyên đúng đắn, để tôi không hối hận khi đưa ra quyết định của mình.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).