Từ: TuanBH
Đã gửi: 31 Tháng Bảy 2011 12:43
Tôi thật không biết phải nói sao về suy nghĩ của các bạn trẻ thời nay, tôi thấy các bạn sống và suy nghĩ thoáng quá, tôi thấy rất nhiều bạn trẻ khuyên Yến giữ lại đứa trẻ, thật ngạc nhiên!
Các bạn còn trẻ, phải hiểu rằng con người ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc, và trong hoàn cảnh của từng người thì họ bằng lòng với hạnh phúc của mình. Ví dụ có người lấy chồng từ rất lâu mà họ không thể có con, nguyên nhân từ vợ hoặc chồng, thì với họ nếu bằng mọi biện pháp để họ đẻ được một đứa con, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Nhưng với một đôi vợ chồng bình thường thì chuyện có thêm một đứa con không phải là niềm hạnh phúc lớn lao, mà là những điều khác họ đang cố phấn đấu để đạt được. Như vậy thì ta có thể hiểu là khi điều mà ta không dễ dàng có được thì khi đạt được đó mới là niềm vui sướng của mình.
Trở lại chuyện của bạn Yến, bạn còn quá trẻ, bạn cũng không phải là người không thể kiếm được một tấm chồng cho mình. Và khi bạn lấy chồng thì lúc đó có con không phải là điều không thể với bạn, vì sức khoẻ của bạn bình thường. Lúc đó con bạn được lớn lên trong sự chăm sóc thương yêu đầy đủ của bố mẹ.
Còn đứa con hiện tại của bạn, tôi thấy bạn quyết định sinh ra nó là bạn vô trách nhiệm với nó, bạn không thực sự thương nó mà là bạn đang dùng nó làm công cụ níu giữ tình yêu của cha nó. Với một người đàn ông như vậy, tôi nghĩ anh ta sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho bất kỳ người con gái nào. Mặt khác anh ta không hề yêu bạn, vậy bạn níu giữ chỉ mất công thôi.
Nếu bạn bảo muốn sinh con và nuôi con một mình thì sau này, khi bạn không có được một gia đình bình thường, và bạn không có sự lựa chọn nào tốt hơn, lúc đó bạn quyết định làm mẹ đơn thân không hề muộn. Bây giờ, một cô gái mới 25 tuổi, còn quá trẻ để hiểu sự đời, lại có một quyết định sai lầm như vậy, sau này bạn ân hận lắm đó.
Có bao nhiêu đôi vợ chồng khi đã có con, mặc dù họ sống với nhau rất khó chịu, nhưng vẫn cố sống vì nghĩ đến con cái, như vậy ta phải biết rằng nếu đứa trẻ thiếu bố hoặc thiếu mẹ thì đều rất thiệt thòi. Và đôi vợ chồng nào buộc phải bỏ nhau là khi họ không còn sự lựa chọn nào khác.
Rất mong bạn Yến có quyết định đúng đắn cho mình, đó cũng là tốt cho xã hội đấy, vì giảm được số lượng những trẻ em bất hạnh.