Từ: benny tam
Đã gửi: 28 Tháng Bảy 2011 11:45 CH
Đọc bài của chị xong em lại muốn khóc, em đã không có cái may mắn để được quyết định như chị là sẽ bỏ hay giữ cái thai vì em bị sẩy thai khi thai 5 tuần tuổi, vào đúng cái ngày mà chị đang phân vân viết thư hỏi ý kiến của mọi người. Có những người như em rất muốn giữ nhưng lại không thể nào giữ được thì tại sao chị lại có ý nghĩ bỏ nó chứ?
Ai cũng có quyền được sống, dù cho nó đến vào lúc chị không mong muốn nhưng chị có nghĩ rằng nếu bỏ nó rồi sẽ có lúc chị hối hận và đau khổ không? Hãy nghĩ đến sức khỏe cho bản thân mình trước. Rất nhiều phụ nữ đã phải trả giá vì sự bồng bột khi quyết định bỏ thai vì một lý do hoàn cảnh gì đó và sau này chính họ lại phải nói 2 từ "giá như".
Có thể tâm trạng em đang không được tốt khi viết những dòng này cho chị nhưng xin chị hãy cho em bé quyền được sống. Em đã từng ao ước, chờ đợi để có thai nhưng lại chưa có diễm phúc cảm nhận được nó thì nó đã bỏ em đi rồi. Trong cuộc sống này có rất nhiều bà mẹ đơn thân nhưng họ vẫn hạnh phúc vì bên họ có người để chia sẻ và thương yêu.
Xin chị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định việc quan trọng như thế, đừng để sau này phải nói "giá như".