Từ: ko tên
Đã gửi: 01 Tháng Tám 2011 6:22 CH
Yến mến!
Tôi hiểu rất rõ tâm trạng hiện giờ của bạn, tôi hiện đang là người mẹ đơn thân, một mình sinh con, một mình nuôi con. Bạn có thể hình dung ra cuộc sống thế nào nếu phải một mẹ một con, có rất nhiều khía cạnh để bạn xem xét và quyết định đúng cho cuộc đời và tương lai sau này. Tôi không hối hận vì đã quyết định sinh con ra.
Hoàn cảnh kinh tế của tôi cũng không khả quan, nhưng bên cạnh tôi còn có mẹ ủng hộ, che chở cho tôi. Lúc đầu tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên sinh nó ra hay không? Cho đến khi tôi cảm nhận được sự sống của bào thai, lúc đó tôi nghĩ rằng dù xấu tốt thế nào nó cũng là con của mình. Luật nhân quả bù trừ, tôi mất đi tình yêu với một người đàn ông nhưng ngược lại tôi được diễm phúc làm mẹ.
Khi đứa trẻ lọt lòng mẹ, tôi cảm nhận được đó là giây phút thiêng liêng nhất, và tôi cũng hiểu rằng hạnh phúc đang mỉm cười với tôi lần nữa. Tôi đồng ý với quan điểm của nhiều người rằng sẽ có nhiều hệ lụy về sau nếu trở thành người mẹ đơn thân. Nhưng xã hội không thành kiến như ngày xưa nữa, chỉ cần bạn quyết tâm làm lại cuộc đời, cố gắng sống tốt, đừng tự mặc cảm bản thân trong quá khứ để rồi áp đặt những điều ấy vào trẻ thơ.
Nếu bạn quyết định giữ lại bào thai, bạn nên sống lạc quan hơn vì đó chính là món quà của thượng đế đành tặng cho bạn. Nhưng điều quan trọng hơn hết là bạn phải sáng suốt trong suy nghĩ, vì chỉ có bạn mới quyết định được cho chính mình. Vài lời tâm tình cùng bạn, hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.