Từ: moon roses
Đã gửi: 28 Tháng Bảy 2011 3:15 CH
Yến thân mến!
Tuổi 25 của em thật sự còn rất trẻ và tương lai đang chờ đón em ở phía trước. Nếu em quyết định giữ lại đứa bé thì sẽ rất vất vả, cuộc sống của em sau này sẽ đầy những chông gai mà chỉ có người phụ nữ có bản lĩnh thép mới đứng vững được. Chưa kể đứa bé có thể không được hạnh phúc khi thiếu vắng tình yêu của cha. Đó chắc chắn là những khó khăn mà em phải đối mặt.
Nhưng đó không phải là con đường cùng cho em và cho đứa bé sau này. Vì thế chị muốn chia sẻ với em quan điểm của chị: chúng ta không có quyền định đoạt số phận của một con người, xóa bỏ sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ như cách lấy cục gôm xóa đi dấu vết sai lầm của chính chúng ta.
Đứa bé có quyền sống như chính em đang muốn sống để cảm nhận cuộc đời này. Em phải có trách nhiệm với giọt máu của em cũng như chúng ta phải có trách nhiệm với chính những chọn lựa của mình. Trước đó, em từng muốn có đứa bé mà không cần cha cho bé, bây giờ lại hối hận vì người đàn ông đó không xứng đáng, em lại không muốn giữ đứa bé lại.
Sống trong cuộc đời ai cũng mong muốn và cố gắng đạt được hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền tước đi mạng sống của một con người đang hình thành, nhất là sinh linh bé bỏng ấy đang lớn dần. Bản thân mỗi người chúng ta có chấp nhận được khi người khác chà đạp mình để họ được hạnh phúc hay không?.
Có những sai lầm chúng ta có thể xí xóa, xem như không có gì để làm lại từ đầu, nhưng có những sai lầm mà chúng ta không thể có cơ hội để sửa chữa. Vì vậy chúng ta phải học cách có trách nhiệm với những gì mình làm, với chính giọt máu đang hình thành trong bụng. Bản thân còn không học được cách có trách nhiệm với đứa bé thì chắc chắn dù em có bỏ bé đi, cuộc đời của em sau này cũng “ba chìm bảy nổi”, chẳng thể nào biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm.
Dù biết sẽ khó khăn, vất vả nhưng em đừng bỏ đứa bé đi mà phải dũng cảm đối diện với những khó khăn phía trước. Chẳng ai muốn đi con đường chông gai nhưng nếu chẳng may số phận đẩy chúng ta vào con đường đó thì bản thân chúng ta phải thay đổi để thích nghi dần và vượt qua chứ không đầu hàng. Chị tin là khi đứa bé dần lớn lên trong em, em sẽ yêu con mình và sự chào đời của bé sẽ là nguồn động lực cho em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Chị không hy vọng em sẽ phải chịu cảnh dày vò lương tâm mình về sau khi em quyết định bỏ con mình. Nếu em sau này có cuộc sống hạnh phúc, có những đứa con khác, em sẽ rất đau khổ khi thấy đứa này được sống mà đứa trước lại phải chết oan uổng chỉ vì em muốn con đường của mình được nhẹ nhàng hơn.
Chị nghe nói hiện nay có nhiều nơi nhận cưu mang những bà mẹ đang mang thai cho đến lúc sinh, sau khi sinh xong nếu người mẹ không muốn nuôi thì những nơi này sẽ nhận nuôi bé. Nếu cần chị có thể hỏi han tìm giúp em dù bản thân chị chỉ nghe bạn bè nói chứ chưa rõ những nơi đó ở đâu.
Hãy sống thật bản lĩnh và có trách nhiệm với những chọn lựa của mình nhé.