Đừng vì ích kỷ của bản thân mà làm một đứa bé vô tội phải chịu khổ cả cuộc đời. Mình thà vô sinh và sống cô độc cả cuộc đời còn lại chứ không sinh con khi không có bố và chưa đủ tài chính để cho con một tương lai tốt đẹp. (Ly)
>Có nên làm mẹ đơn thân?
Mình bỏ cái thai đi đến hôm nay được 13 ngày thì 13 ngày mình sống trong ân hận, đau khổ. Đêm mình không dám ngủ, cứ ngủ lại nghĩ đến hình hài 6 tuần tuổi đã hình thành hệ thần kinh rồi, nhắm mắt lại thấy thương quặn lòng. (Thương)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Em chưa từng cảm thấy hối tiếc khi không có ba bên cạnh, chưa từng ganh tỵ với bạn đồng trang lứa vì em hiểu một điều rằng mẹ là người tuyệt vời. Việc trưởng thành không có cha không quan trọng, quan trọng là tình thương dành cho đứa trẻ phải thật đầy đủ và đúng cách. (Ngân)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Nếu chị có được sự ủng hộ của gia đình thì sau này tương lai của chị và của cả em bé sẽ tốt hơn. 25 tuổi, chị còn cả một tương lai phía trước, có em bé, mang thai 9 tháng 10 ngày, nếu không có sự ủng hộ, che chở, và chăm sóc của gia đình, liệu chị nghĩ sẽ vượt qua hết được không? (Phương)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Về chuyện đứa bé, tôi vốn không ủng hộ những phụ nữ muốn làm mẹ một mình vì gia đình là tế bào của xã hội. Thử hỏi những tế bào khuyết tật liệu có thể làm xã hội phát triển được không? Hơn nữa, một đứa trẻ không thể phát triển toàn diện nếu thiếu bố hoặc mẹ. (Thang)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Em có tình yêu với đứa con trong bụng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Vậy xin em hãy cho nó cơ hội được sống, được nhìn ngắm ánh mặt trời, được nghe tiếng ru và tận hưởng tình yêu thương của mẹ. (Yen)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Kể cả việc Yến quyết định có con và giữ lại đứa bé hiện nay cũng đều làm theo cảm xúc bất ổn hiện thời của mình mà không lường trước được hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người chứ không phải mỗi mình Yến. (Loan)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Chị cũng nghĩ như em, phải nói là có chút cứng đầu và bồng bột khi nói là không thương yêu ai cả và cũng không lấy chồng mà ở vậy nuôi con khi bị thất bại trong tình yêu. Phải vượt qua mọi dư luận, làm xấu hổ ba mẹ khi bà con họ hàng hỏi thăm. (Yến)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
"Bố sinh học" của cái thai đã chẳng ra gì thì dù làm bố ngoài thực tế cũng chẳng dùng được gì, chẳng hiểu sao em lại mong muốn con có cả tên của bố và mẹ, có cái tên cái họ cha để làm gì hả em? (Anh)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Xã hội bây giờ đã có cái nhìn khác với những người con gái từng một lần lầm lỡ và có rất nhiều cơ hội về một gia đình hạnh phúc sẽ mở ra với bạn. Nếu bạn không lấy người trong nước thì có thể lấy người nước ngoài và chắc chắn ở đâu đó sẽ luôn có người đàn ông tốt cần và đang chờ bạn. (Trang)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Em hãy quên anh người yêu kia đi, đấy chỉ là một sai lầm tuổi trẻ của em thôi. Hãy dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình, bạn bè. Rồi một tình yêu thực sự sẽ đến với em một cách tự nhiên khi gặp đúng người, em sẽ có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn có trọn vẹn cả bố cả mẹ.
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Mình không khi nào thôi nghĩ về đứa con, không biết con mình thế nào, chúng có hận mình không? Mình không thể nào ngủ ngon, nhìn mình khi nào cũng có tâm sự, và những tâm sự này không thể giải tỏa cùng ai. Lâu lâu mình lại nằm mơ những đứa trẻ và chạnh lòng khi thức dậy. (Ngọc)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Nhiều phụ nữ mòn mỏi chờ đợi để có một đứa con, rồi nhiều người đã lỡ bỏ đi đứa con đầu, sau đó vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Họ đã phải gặm nhấm nỗi đau một mình khi nhắc lại sự thật đó. Có biết bao nhiêu hài nhi khác phải nằm lạnh lẽo ở nơi mà cha mẹ chúng bỏ đi. (Xuân)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Mẹ tôi cũng từng bỏ đi đứa con đầu tiên của mình vì khó khăn, vì tình yêu không có hậu. Sau 10 năm chạy chữa bà mới có thể sinh ra tôi. Nếu tôi gặp hoàn cảnh như Yến, tôi cũng sẽ không bao giờ vấp phải sai lầm như mẹ.
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Dù biết rằng phụ nữ đơn thân nuôi con sẽ rất khó khăn nhưng mình tin mầm sống nhỏ bé này sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn trong tương lai và nó sẽ là liều thuốc tinh thần, là động lực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. (Chung)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Mình đã cố gắng để nó được sống, nhưng cuộc sống của nó sẽ không được hạnh phúc, không vẹn tròn như những đứa trẻ khác. Mình thấy thương nó rất nhiều vì đã lỡ để nó chịu khổ. Nó khổ từ khi chưa ra đời vì không có được tình yêu của bất kỳ ai, ngoài mẹ nó. (Hà)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Đứa con được sinh ra không có cha sẽ là một thiệt thòi lớn không gì bù đắp được. Việc sinh con ra chỉ vì muốn làm mẹ là hết sức ích kỷ, là tội đối với con. Nuôi con một mình sẽ rất vất vả mà em một thân một mình tại Sài Gòn thì thu xếp ra sao? (Xuân)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Em sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho con, nhưng cả đời này em sẽ không thể bù đắp được tình cảm của một người cha cho con em. Những câu nói mà người đời sẽ nói với con em, con em dù có vô tư cỡ nào cũng sẽ phải đối mặt với những tai tiếng mà mẹ nó đã để lại.
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Dù cho con bạn và bạn sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và ít nhiều nó sẽ bị tổn thương nhưng trên hết bạn đã tạo ra nó và bạn đã ban cuộc sống cho nó. Cho dù nó có bị tổn thương thể nào đi nữa thì nó sẽ biết ơn vì mẹ vẫn sinh ra nó và cho nó một cuộc sống. (Vân)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Bốn tuổi, đi chơi với mẹ con đã biết ao ước khi nhìn những đứa trẻ khác được cha công kênh trên vai, điều mà mẹ không làm được. Con chưa hiểu nhiều nên chưa hỏi mẹ về cha nhưng con đã biết tủi thân khi bảo nhà mình có 2 người còn nhà bạn có tới 3 người. (Hoàng)
> Có nên làm mẹ đơn thân?