Từ: Thao
Đã gửi: 28 Tháng Bảy 2011 12:10 CH
Gửi Yến!
Chị đã trải qua hoàn cảnh đơn thân nuôi con nên chị hiểu sự phân vân của em, giữa việc giữ đứa con và không giữ đứa con. Thật khó khăn để quyết định, và chị đã giữ đứa con, sống cuộc sống cực kỳ khó khăn sau đó, nghỉ làm, cha mẹ không cho về nhà, không có tiền nuôi con, vì sao chị quyết định như vậy? Vì chị cũng còn chút tình cảm với người đàn ông xấu xa đó và cũng sợ mình không thể có con được nữa nên chị quyết định giữ lại.
Một điều nữa cần phải góp ý với Yến, nếu em quyết định giữ con lại thì nhất quyết không được cho người đàn ông đó quyền làm cha và dứt khoát không cho tên người đàn ông đó vào khai sinh của con, vì sẽ rất phiền phức cho mẹ con em sau này. Người đó sẽ giành quyền nuôi con hoặc ít nhất người đó vẫn cứ làm phiền gia đình mới của em, cuộc sống của em có được yên bình không?
Chị đã trải qua hết tất cả điều này nên chị góp ý để em có sự lựa chọn sáng suốt, không nên vì tình cảm của mình đối với người đó vẫn còn hoặc là suy nghĩ vì con mà quyết định thế. Khi lớn lên con em sẽ hiểu cho mẹ khi mẹ quyết định như vậy.
Nếu em đảm bảo mình có khả năng nuôi con, đảm bảo cuộc sống cho con thì hãy giữ lại. Tuy nhiên nếu em đi bước nữa thì em có đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho con hay không? Nếu Yến sinh con trai hay con gái, giới tính của con cũng ảnh hưởng đến tương lai của nó.
Nếu con là gái thì mẹ đi bước nữa sẽ khổ rất nhiều cho con, rất nhiều trường hợp người chồng sau này (dượng) sẽ gây ảnh hưởng không tốt để sự phát triển của con gái. Ngay cả con trai cũng có khó khăn riêng của nó khi sống với gia đình mới của em, em vừa lo con chung con riêng, với chồng và với gia đình chồng, rất phức tạp.
Còn em nói là sẽ không bao giờ lấy chồng, đó là điều không chắc chắn, vì em còn rất trẻ, còn rất nhiều sự thay đổi phía trước, khi em gặp được người yêu mình thật sự, em đừng nói trước điều này. Nhưng cũng nói trước, em có thể sẽ bị dằn vặt rất nhiều về sau này khi con của mình dần lớn lên, khi mà em san sẻ tình thương của mình cho gia đình mới.
Em sẽ không quan tâm nhiều đến đứa con riêng của mình nữa, mặc dù em rất muốn chăm sóc để bù đắp cho con sự thiếu thốn tình thương người cha. Rất nhiều sự phức tạp phía trước, chị đã và đang trải qua, nhưng chị đã chọn hướng đi như vậy thì chị phải có trách nhiệm với quyết định của mình.
Gửi em vài lời góp ý chân thành, mong em sáng suốt trong mọi quyết định và sống trách nhiệm với sự lựa chọn của mình! Chúc em mạnh mẽ hơn.