Từ: hoai tram vu
Đã gửi: 29 Tháng Bảy 2011 12:27 SA
Chào chị Yến!
Tôi rất khâm phục tình yêu của chị nhưng cũng có một chút trách về sự nhẹ dạ cả tin của chị. Chị đã hành động không suy nghĩ khi chưa xác định được lời người đàn ông đó đúng hay sai mà đã quyết định có con với người đó. Nhưng cũng may là chị đã sớm nhận ra bản chất thực sự của con người đó.
Theo tôi, quan trọng ở đây không phải là chị có giữ lại đứa con hay không mà là chị có khả năng không? Trong thư chị không nhắc đến công việc cũng như hoàn cảnh gia đình chị nên tôi cũng không thể đưa ra lời khuyên chính xác được.
Để sinh ra và nuôi dạy một sinh linh từ bé đến lớn không phải là dễ, chị phải xét xem kinh tế gia đình chị như thế nào, công việc của chị có đủ để trang trải cho 2 mẹ con hay không? Công việc của chị có cho chị đủ thời gian để chăm sóc con, dạy dỗ con không?
Nuôi là một việc, dạy là một việc khác nữa. Nếu chị không thể cho bé một cuộc sống ấm no, đầy đủ, hạnh phúc thì tốt nhất chị đừng cho bé ra đời để bé phải chịu một cuộc sống cơ cực chỉ vì những lỗi lầm của người lớn. Gia đình nhà chị cũng sẽ chịu nhiều điều tiếng, chị có thể vượt qua được không?
Và cuối cùng tôi muốn hỏi: chị nghĩ rằng người đàn ông đó có đáng để chị phải chịu khổ nhiều vậy không? Chị còn trẻ, cuộc sống còn dài, có thể bây giờ chị mới trải qua sóng gió nên thấy bất mãn, thấy mất niềm tin. Nhưng chị hãy cho mình một thời gian, tập trung làm việc cho khuây khỏa, tôi tin nếu cố gắng sống tốt, rồi một lúc nào đó chị sẽ tìm được hạnh phúc.
Mong chị sẽ có quyết định đúng cho tương lai của mình. Chúc chị hạnh phúc.