Từ: youandme
Đã gửi: 29 Tháng Bảy 2011 3:27 CH
Mình rất thông cảm với Yến vì chính mình cũng đã có một mối tình dang dở rất đau khổ và kết quả cũng tương tự như Yến. Mình có thai, anh ấy cũng chối bỏ trách nhiệm và bỏ rơi mình. Khi đó mình đau khổ nhiều, phân vân nhiều nhưng vẫn quyết định để cho con mình được sinh ra. Chỉ còn gần một tháng nữa là mình sinh bé rồi.
Mình thậm chí còn không được gia đình ủng hộ, bố mẹ khi biết chuyện đã đuổi mình ra khỏi nhà. Mình đã thuê nhà, vừa làm việc vừa tự chăm sóc bản thân. Bạn không hình dung nổi sự khó khăn mình phải trải qua đâu. Mình làm trong ngân hàng, cũng để ra được một ít nên cuộc sống không quá khó khăn.
Hàng ngày phải đối mặt với những dị nghị của mọi người, khi về nhà trọ cũng vậy; rồi khi ốm đau chỉ có một mình, rất nhiều khó khăn. Nhưng mình đã quyết tâm, đã luôn cố gắng và mình vẫn đang sống rất tốt.
Thời gian tới mình còn phải sinh con một mình. Chắc chắn là có muôn vàn khó khăn nhưng tất cả vì bé con nên mình đã, đang và sẽ vượt qua mọi chuyện để nuôi con khôn lớn. Bạn hãy để cho đứa bé được sinh ra, với tình yêu dành cho con, mình tin không gì mà bạn không thể. Hãy tin vào chính mình bạn nhé.