Cháu không có cha, đi học sẽ bị các bạn trêu trọc, ra đường thì bị hàng xóm dè bỉu. Tuổi thơ như vậy, cháu có được vô tư như những bạn bè cùng trang lứa? Từ đó sẽ làm thay đổi tính cách và rất dễ bị mắc các bệnh trầm cảm. (Hằng)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
"Cuộc đời chẳng có con đường cùng", nhưng bạn lựa chọn con đường đi thì hãy đi cho vững chắc với sự lựa chọn đó. Ngay từ khi quyết định có con, bạn đã chấp nhận kể cả nuôi con một mình cơ mà, tại sao giờ bạn lại phải phân vân? (Bích)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Bạn sẽ có lỗi với đứa bé khi giờ bỏ đi, nhưng sẽ có lỗi hơn nếu bé không được đầy đủ như bao nhiêu đứa trẻ khác. Cha đứa bé đã nói bạn bỏ từ khi bé còn trong bụng thì khi bé ra đời anh sẽ không bao giờ có tình yêu thương với nó, trong khi đứa trẻ nào lại chẳng khao khát tình yêu thương. (Anh)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Em còn trẻ, tương lai còn rộng mở, song anh sẽ ủng hộ em nếu em chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng vì đứa con trong bụng. Hơn nữa con cái là của trời cho, không phải ai muốn cũng có được đâu em, hãy biết quý trọng điều đó em à.
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Dù là 4-5 tuần nhưng đấy cũng là một con người, nếu em bỏ thì liệu cuộc sống của em có được sự thanh thản không? Hay em cứ sống day dứt và khổ tâm?
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ cần cả vật chất lẫn tinh thần. Có thể, em tự thấy rằng bản thân đủ khả năng nuôi con khôn lớn, nhưng cái tình phụ tử mà con em không có thì có thể hiểu như là một khuyết tật về mặt tinh thần. (Huyền)
> Có nên làm mẹ đơn thân?
Nhiều người khuyên mình nên bỏ, vì nó mới chỉ có 4-5 tuần nên sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mình không thể làm thế, mình thấy yêu nó hơn ai hết. Giờ mình không còn niềm tin vào đàn ông nữa, mình không muốn lấy chồng mà chỉ muốn có em bé. (Yến)