Từ: Quang
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 11:57 SA
Gửi em Yến!
Là bố của cô con gái nhỏ, anh có vài suy nghĩ muốn gửi tới em. Qua mục tâm sự của em, anh nhận thấy Yến là người con gái có tấm lòng rộng mở, vị tha. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ, điều đó anh thấy em đang cảm nhận rõ từ việc mang thai con của mình. Nếu một lần đến các trung tâm hiếm muộn em sẽ thấy mình may mắn nhường nào.
Giữ lại con là một thử thách vô cùng lớn, nhưng con cái là lộc trời cho. Anh hiểu tình yêu thương của người mẹ dành cho con là không gì sánh nổi, tình yêu thương đó của em sẽ sưởi ấm lòng em và con em trong suốt cuộc đời này. Anh tự hỏi con mình mà mình không che chở, gìn giữ thì mình còn làm được điều gì thực sự có ý nghĩa.
Khi sinh và nuôi con một mình, em sẽ gặp phải vô vàn thử thách, nhưng bên cạnh đó việc sinh và chăm sóc con sẽ mang đến cho em những điều tuyệt vời. Anh biết không thiếu những người đàn ông thành đạt sẵn sàng chấp nhận và yêu thương đứa con riêng của vợ. Nếu em giữ được tình yêu thương và sự nồng hậu trong cuộc sống, anh tin là em sẽ gặp được người đàn ông đó. Khi con em lớn nó sẽ có cuộc sống riêng, nó có quyền nhận bố đẻ.
Đối với rất nhiều người, giúp được người khác là thêm một niềm hạnh phúc, cứu một người khác là tích phúc thêm dày, cứu vớt những sinh linh bé nhỏ với người không quen biết còn làm được. Mong em có quyết định sáng suốt, chúc em có đủ nghị lực vượt qua khó khăn này và hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống.