Mắm thơm lừng, từng cọng đu đủ giòn, trong veo, thấm vị ngọt của đường mía, thêm chút cay của ớt và nồng nhẹ của tỏi.
An GiangChùa Hang nằm trên núi Sam ở TP Châu Đốc có cảnh quan thanh tịnh cùng nhiều huyền thoại lưu truyền.
Đồng ThápTrung bình mỗi ngày xe hàng 0 đồng của xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự mang hơn 1.000 phần hỗ trợ gồm gạo, cá, rau, củ đến tận nhà dân.
An GiangTô cháo bò ở quán Thủy Đen nghi ngút khói, lòng bò nóng và thịt tái chín ửng hồng làm thực khách phải đến từ 6h để thưởng thức.
Nắng sớm trên đường quê rợp bóng dừa, ghe thuyền vận chuyển dừa trên sông tạo nên bức tranh xứ dừa yên bình.
An GiangTri Tôn có hồ Ô Thum gắn với món gà đốt lá chúc trứ danh, ngoài ra còn có cháo bò, đu đủ đâm hút khách không kém.
Cầu Rạch Miễu vắng xe, chợ cổ Cần Thơ đóng cửa, người dân xếp hàng chờ mua gạo... là những hình ảnh ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Đường phố vắng vẻ, nhiều cửa hàng đóng cửa, làng hoa Sa Đéc đìu hiu... trong những ngày Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Ngoài bánh hẹ là món ăn đã rất nổi tiếng, vùng Tân Châu, An Giang còn có bánh bao chỉ, bánh khọt và xôi vị hút khách không kém.
Chợ nổi Ngã Năm, cầu Cần Thơ, làng nổi cá bè Châu Đốc sinh động, đầy sắc màu qua góc máy của chàng kỹ sư mê nhiếp ảnh.
Qua ống kính của thầy giáo đam mê nhiếp ảnh Lê Tuấn Anh người xem được biết tới một bức tranh quê Hậu Giang thật yên bình, mộc mạc.
An Giang Thị xã Tân Châu, một trong những thị tứ vùng biên ở miền Tây còn lưu giữ nghề chạy xe lôi đạp mà các bác tài đa phần tuổi ngoài 70.
Duyên đã từ TP HCM đi Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu và "cán đích" ở mũi Cà Mau trong hơn 3 ngày.
Sóc TrăngCù lao Dung là nơi có rừng bần phòng hộ lớn và dài nhất cả nước, với diện tích khoảng 2.600 ha gồm rừng nguyên sinh và rừng trồng.
Bún cá An Giang có nước dùng vàng tươi, thơm mùi nghệ, còn bún cá Kiên Giang nước dùng trong, vị thanh ngọt.
Đồng ThápMới học hết lớp 5, ông Bùi Thanh Tú, 54 tuổi, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, trở thành tỷ phú nhờ sáng chế dây chuyền sản xuất thực phẩm.
Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Lê Hoàng Thái, quê hương Tân Lập trở nên thơ mộng và rực rỡ màu sắc hơn.
Đồng ThápMấy tháng qua, niềm vui lớn của nhiều trẻ nhỏ, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc là được khám phá tri thức tại thư viện của ông Lê Văn Tấn, 68 tuổi.
Đồng ThápBa học sinh lớp 11, trường THPT Lai Vung 2, làm khẩu trang y tế với lớp kháng khuẩn là than hoạt tính từ bã mía.
Ngay tại thủ phủ miền Tây, thực khách có thể tìm ăn những món nổi tiếng của xứ chùa Vàng như gỏi, lẩu Thái, xôi xoài...
Long AnChàng bác sĩ đa khoa 28 tuổi chụp ảnh miền quê Vĩnh Hưng qua gương chiếu hậu, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Thời hoàng kim, làng đóng xuồng Rạch Bà Đài có hơn 200 hộ làm ngày, làm đêm không đủ giao cho khắp vùng sông nước miền Tây, nhưng giờ chỉ còn vài hộ.
An GiangChỉ 700 m đường nhưng có đến 17 cặp sinh đôi, nên nhiều người gọi ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú là "ấp Sinh Đôi".
Từ những loại rau củ trong vườn, người miền Tây khéo léo tạo nhiều màu tự nhiên cho món ăn thêm đẹp mắt, ngon miệng.
Quán cơm Oanh và cơm heo quay Mai Hồng đều có tuổi đời trên 20 năm, hút thực khách dừng chân thưởng thức khi có dịp đi ngang Tiền Giang.
Hậu GiangTiệm bánh tằm không biển hiệu của chị Thiểu là một trong những quán đồ ăn sáng đông khách nhất chợ Vị Thanh, có từ thời mẹ chồng chị còn trẻ.
Hậu GiangĐến những chợ quê miền Tây, thực khách có thể tìm thấy vô số loại bánh trái cho bữa sáng với giá phải chăng.
Đồng ThápKhông có đất đai, phải ở nhà thuê, nhưng vợ chồng ông Lâm Văn Sáng, 48 tuổi, phường 1, TP Cao Lãnh, vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện.
Bến TreThầy giáo tiểu học ở huyện Châu Thành khởi nghiệp bằng nghề "massage" hoa dừa lấy mật làm nước giải khát, cung cấp 300 - 500 lít mỗi ngày.