Từ: thecungduoc26/8
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 11:40 SA
Gửi em Yến!
Đọc tâm sự của em, chị nhận thấy em thật là một cô gái ngốc nghếch và tội nghiệp, nạn nhân của một kẻ tính toán và tham lam, hắn ta chắc chỉ yêu bản thân. Nhưng em lại đang nhầm lẫn một lần nữa khi mất niềm tin vào đàn ông, đấy thật là một suy nghĩ sai lầm.
Còn rất nhiều người đàn ông tốt và chân thành trong xã hội này. Thế nên em đừng định hướng cuộc đời còn lại của mình chỉ là một bà mẹ đơn thân, mất niềm tin vào đàn ông trong khi em còn quá trẻ như vậy. Nếu làm như vậy em sẽ mất rất nhiều thứ ý nghĩa mà em không đáng mất. Em sẽ không được hưởng những hạnh phúc trọn vẹn và bình dị của phụ nữ.
Nhiều người phụ nữ rất thành đạt đã thừa nhận sau ánh hào quang lấp lánh họ vẫn thấy rất buồn vì không có một người bạn đời cùng chia sẻ, những thứ mà mẹ hay bạn gái thân cũng không thể mang lại cho họ. Nếu chị là bạn của em, ở bên cạnh em, chị sẽ kiên định khuyên em bỏ cái thai và làm lại cuộc đời của mình.
Em hãy tập trung và làm tốt công việc để có một chỗ đứng vững chắc. Em hãy quên anh người yêu kia đi, đấy chỉ là một sai lầm tuổi trẻ của em thôi. Em hãy dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình, bạn bè. Rồi một tình yêu thực sự sẽ đến với em một cách tự nhiên khi em gặp đúng người, em sẽ có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn có trọn vẹn cả bố cả mẹ.
Khi sinh em ra, bố mẹ mong em sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, em hãy có trách nhiệm với cuộc sống của em trước đã. Em hạnh phúc chính là làm bố mẹ em hạnh phúc. Đừng vì những sai lầm của em với một gã Sở Khanh hèn mạt mà làm buồn bố mẹ, rồi làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời còn lại của em.
Chúc em sức khỏe và chuỗi ngày khó khăn này sớm qua đi.