Từ: Salangane Yen
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 10:39 SA
Gửi Yến!
Đọc những lời tâm sự của em và những lời khuyên của mọi người, những người nói em nên bỏ cái thai chỉ vì cha mẹ, vì dư luận bên ngoài chị thấy thật đau lòng. Chị không nói đến việc nếu em giữ lại cái thai em sẽ phải đối mặt với những gì, cái đó sẽ có nhiều người nói với em và em sẽ tự hiểu điều đó. Chị chỉ muốn nói với em về việc nếu em bỏ cái thai thì trong em sẽ còn lại những gì.
Em ạ, vì sao chị nói với em như vậy, vì chị từng bỏ thai. Suốt từ đó cho đến nay, chị luôn phải sống trong sự day dứt không thể nguôi ngoai vì chị đã đang tâm chấm dứt sự sống của chính con mình. Dù cho mới được vài tuần tuổi, nhưng nó cũng là một sinh linh, cũng là con người em ạ. Tại sao em đã quyết tâm tạo ra nó rồi giờ đây lại nỡ lòng lấy đi cơ hội được làm người của nó? Đứa trẻ nào có tội tình gì.
Không nói về những quả báo mà ta sẽ phải lãnh lấy trong kinh Phật, nhưng cuộc sống của ta từ khi hành động như vậy đã bước sang một trang khác rồi. Suốt phần đời còn lại ta sẽ phải mang một niềm ân hận, sự day dứt không thể nào nguôi.
Em có tình yêu với đứa con trong bụng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Vậy xin em hãy cho nó cơ hội được sống, được nhìn ngắm ánh mặt trời, được nghe tiếng ru và tận hưởng tình yêu thương của mẹ.
Chị tin em, qua câu chuyện của em chị biết rằng em sẽ là một người mẹ tốt, vì em hiền lành, chân thật, dám nghĩ dám làm. Hãy gắng lên em.