Từ: nguyen hoang
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 6:59 CH
Chào Yến!
Đây là lần đầu tiên chị viết góp ý trên mục Tâm sự này. Chị là một người mẹ đơn thân 42 tuổi, chị quyết định làm mẹ ở tuổi 37. Sau nhiều thất bại tình cảm chị đã quyết định làm mẹ ở cái tuổi không còn chờ đợi được nữa. Là người trong cuộc, chị nuốn tâm sự ngắn gọn với em về hoàn cảnh của một gia đình "mẹ con".
Khi có con chị từng mong nó là con gái, chị nghĩ là con gái thì chị sẽ dễ dàng hiểu con mình hơn vì cùng phái, nhưng chị có con trai. Lo lắng đầu tiên là sẽ tìm hiểu về con trai từ ai? Như thế nào? Bỏ qua tất cả những khó khăn về vật chất, quan niệm xã hội, ý kiến gia đình, tất cả khó khăn này em sẽ vượt qua được nếu quyết tâm, thì khó khăn tiếp theo và lớn nhất là đối mặt với con.
Con sẽ ngạc nhiên khi các bạn cùng nhà trẻ có bố đón còn con chỉ có mẹ hay ông ngoại. Con sẽ khó thuộc bài hát “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh...”, vì con chỉ có mẹ. Cô bảo con vẽ hình gia đình thì con bắt chước bạn vẽ đủ 3 người nhưng con chỉ vẽ rõ hình con và mẹ, hình còn lại cũng là hình người nhưng không rõ mặt mũi vì con chưa từng nhìn biết mặt cha.
Bốn tuổi, đi chơi với mẹ con đã biết ao ước khi nhìn những đứa trẻ khác được cha công kênh trên vai, điều mà mẹ không làm được. Con chưa hiểu nhiều nên chưa hỏi mẹ về cha nhưng con đã biết tủi thân khi bảo nhà mình có 2 người còn nhà bạn có tới 3 người.
Không có cha nên con đeo bám mẹ vô cùng, con sợ mẹ biến mất, mẹ bỏ đi xa. Mẹ biết con sẽ không phát triển hài hòa như những đứa bé khác nhưng mẹ bất lực, chỉ biết làm hết sức mình thôi. Sự thiệt thòi của con mà chị cảm nhận được lớn dần cùng với con, và chị đã ân hận khi gây ra sự thiệt thòi ấy. Quả là đứa con đã đem đến niềm hạnh phúc không gì sánh nổi nhưng như thế là không công bằng và ích kỷ với con quá. Nếu được làm lại có lẽ chị sẽ chọn cách khác.
Về chuyện của em, chị thấy em hoàn toàn không nên vì những lý do sau: Em còn rất trẻ, còn cả 5-10 năm nữa để làm mẹ. Có thể hiện tại em vẫn còn ác cảm với đàn ông nhưng thời gian sẽ làm lành vết thương và vẫn có đàn ông tốt. Cha của đứa bé trong bụng em rõ ràng là rất tồi, không nên có một mối liên hệ nào về sau.
Em có thể sẽ bị dằn vặt khi bỏ bào thai đi, nhưng sau này nếu em sinh con và cho con một gia đình tốt thì sẽ nguôi ngoai hơn là em bị dằn vặt khi đối diện với con mỗi ngày. Ngoài ra thì nỗi lo về kinh tế và sự mệt mỏi khi vừa là cha vừa là mẹ sẽ không tránh khỏi.
Vài lời với Yến, chúc em sức khỏe.