Từ: Loan Duong
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 11:06 SA
Trước tiên cho tôi xin lỗi nếu như những lời nói thẳng thắn của tôi sau đây làm tổn thương đến Yến, nhất là trong lúc này. Đã 25 tuổi rồi nhưng sao tôi thấy Yến còn bồng bột quá, ngay cả trong suy nghĩ và những hành động thiếu chín chắn của mình.
Từ khi quen người yêu, Yến đã sai lầm khi vội cả tin vào những lời anh ta nói cho dù chuyện đó chính bản thân Yến đã khẳng định “mình cũng thấy vô lý, nhưng vì yêu và tin anh nên mình bỏ qua”. Sau đó, khi trở về quê điều tra lý lịch của người yêu và biết rõ bộ mặt dối trá của anh ta mà Yến vẫn quyết định có con sao?
Tôi thật không hiểu Yến nghĩ gì mà lại làm một việc ngông cuồng đến thế? Yến làm mà không nghĩ đến hậu quả của nó sao? Yến nghĩ là Yến yêu anh nhiều đến vậy à? Tôi thì lại không nghĩ vậy, tất cả những gì Yến làm đều xuất phát từ suy nghĩ nông nổi, bồng bột của mình.
Kể cả việc Yến quyết định có con và giữ lại đứa bé hiện nay cũng đều làm theo cảm xúc bất ổn hiện thời của mình mà không lường trước được hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người chứ không phải mỗi mình Yến.
Về việc nuôi con một mình, khó khăn như thế nào những bài viết trước đã nói khá nhiều, tôi sẽ không bàn cãi thêm nữa. Cái tôi muốn nói ở đây là tương lai của đứa bé, tôi thật sự thấy lo lắng cho nó vì hoàn cảnh trước mắt và cả việc có một người mẹ thiếu chín chắn như Yến nữa.
Yến tin rằng mình sẽ có đủ bản lĩnh vượt qua mọi sóng gió, thử thách để lập nghiệp ở đất Sài Gòn này và nuôi con một mình sao? Mọi việc không đơn giản như mình nghĩ đâu, tương lai của đứa bé sẽ thế nào? Làm ơn hãy suy nghĩ lại, đừng bắt nó nhận những hậu quả do chính mình gây ra. Đừng cố gắng tạo một mảnh đời bất hạnh cho thêm một đứa trẻ nào nữa.