Từ: duong ngoc thang
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 9:47 SA
Gửi chị Yến!
Đọc xong những dòng tâm sự của chị, tôi thấy rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị. Thật đáng tiếc vì chị yêu mà không tìm hiểu rõ người yêu mình như thế nào mà chỉ biết yêu và hy sinh. Chị là người phụ nữ tốt, đáng được yêu thương, chỉ tiếc là chị chưa tìm đúng người đàn ông của mình.
Là đàn ông nhưng tôi không thể chấp nhận một người nói dối như người yêu chị. Tôi khẳng định với chị là đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, không nên vì một người mà chụp mũ tất cả đàn ông. Chị nên cắt đứt hẳn với con người lừa dối kia vì làm bạn với người như thế sẽ chỉ có hại cho chị thôi. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới, chăm chỉ làm việc, vui vẻ và hòa đồng với mọi người, tôi chắc chị có thể tìm được người mình mong muốn.
Còn về chuyện đứa bé, tôi vốn không ủng hộ những phụ nữ muốn làm mẹ một mình vì gia đình là tế bào của xã hội. Thử hỏi những tế bào khuyết tật liệu có thể làm xã hội phát triển được không? Hơn nữa, một đứa trẻ không thể phát triển toàn diện nếu thiếu bố hoặc mẹ nó, nó sẽ rất thiệt thòi sau này.
Tình cảm của người mẹ dù có lớn đến đâu cũng không bù đắp được, nhưng vì chị trót có đứa bé mất rồi, nếu bỏ đi cũng rất nhẫn tâm nếu không muốn nói nó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chị sau này nên tôi không dám khuyên chị bỏ. Tôi chỉ nói lên quan điểm của mình để chị cân nhắc theo hoàn cảnh của mình mà làm thôi.
Chúc chị có được quyết định sáng suốt cho tương lai mình!