Từ: B L
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 7:14 CH
Gửi chị Yến!
Em cũng chỉ kém chị một tuổi thôi, cách đây mới nửa tháng em mới bỏ đi con em, lúc đó bé mới được có 4 tuần 5 ngày, quá nhỏ để biết đau là như thế nào, em thật sự đau đớn. Em khác chị ở hoàn cảnh, thực sự khi ấy em không mong muốn có đứa bé này vì bố của bé không thể đến với mẹ con em được. Dù có không bỏ rơi em thì sẽ có một người phụ nữ khác đau khổ thay em.
Em cũng nói không cần anh ấy chăm sóc, em tự lo cho con em được, nhưng khi nói chuyện với các bà mẹ đơn thân khác, các chị khuyên em nên bỏ. Đây mới là lần vấp ngã đầu tiên của mình thôi, nếu em đủ can đảm thì bỏ bé đi, như thế sẽ có tương lai tốt hơn. Nhưng nếu em không thể làm như thế, các chị ấy vẫn ủng hộ, vì các chị cũng là mẹ đơn thân nên hiểu tâm trạng của em khi đó.
Nhưng chỉ một câu nói của các chị ấy mà em đã nghĩ lại và quyết định bỏ bé, em vẫn thương con em lắm "bố đẻ con sẽ có những đứa con khác, còn bố khác liệu có yêu thương con?". Em sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho con, nhưng cả đời này em sẽ không thể bù đắp được tình cảm của một người cha cho con em.
Những câu nói mà người đời sẽ nói với con em, con em dù có vô tư cỡ nào cũng sẽ phải đối mặt với những tai tiếng mà mẹ nó đã để lại. Em không khuyên chị giữ hay bỏ vì em bây giờ cũng vẫn ân hận khi không thể giữ con em, hàng ngày hàng giờ em vẫn nhớ con em khủng khiếp. Chị hãy nghĩ thật kỹ, không chỉ việc đánh đổi cả tương lai của chị, mà chị có chắc chắn để bé lớn lên mà không bị khuyết tật về tâm hồn không?
Một đứa trẻ mạnh mẽ không sao, nhưng nó chỉ cần yếu mềm một chút sẽ rất khó đấy chị ạ. Vẫn biết rất nhiều người nuôi con một mình, lớn lên nó hạnh phúc, nhưng chắc chắn những người mẹ ấy sẽ đôi lần đau lắm. Những câu hỏi của trẻ thơ, những câu nói vô tình của người đời khi làm con mình buồn, con mình phải suy nghĩ.
Nếu là bé trai thì đỡ, nhưng là bé gái sau này nó sẽ phải nghe những lời dèm pha từ người yêu, từ gia đình bạn trai về đứa con gái không cha, như thế sẽ là bất hạnh đấy chị ạ. Em cũng đã trong tâm trạng chị bây giờ, không hẳn là hết tình cảm với bố của bé nhưng lúc ấy em chỉ nghĩ đến tình mẫu tử.
Chị hãy nghĩ kỹ, nếu thực sự thấy nuôi lớn được bé thành người, không cần người cha kể cả về vật chất lẫn tinh thần thì hãy giữ bé lại, không thì hãy giải thoát thật sớm. Chị đừng để lâu khi bé thành hình hài, tội con lắm và cũng không tốt cho sức khỏe nữa.
Chúc chị hạnh phúc.