Từ: Ngọc Ngọc
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 10:57 SA
Chào Yến!
Mình chia sẻ với Yến một vài điều. Mình bằng tuổi Yến, cũng đã trải qua những điều Yến trải qua nên mình nói về cảm giác hiện tại của mình để Yến có thể hiểu hơn, có thể chọn ra được con đường tốt hơn.
Mình và bạn trai trước kia cũng vậy, chẳng khác gì Yến cả, mình có thai với anh ấy 5 tuần, mình đã phá nó vì cảm giác tình yêu của anh ấy không đủ lớn để có thể đi cùng mình đến hết con đường đã hứa hẹn. Rồi đường ai nấy đi Yến ạ, hiện tại mình khi nào cũng trăn trở về đứa con của mình, nhưng khác với Yến, mình đã phá thai 2 lần.
Mình không khi nào thôi nghĩ về đứa con, không biết con mình thế nào, chúng có hận mình không? Mình không thể nào ngủ ngon, nhìn mình khi nào cũng có tâm sự, và những tâm sự này không thể giải tỏa cùng ai. Lâu lâu mình lại nằm mơ những đứa trẻ và chạnh lòng khi thức dậy.
Con nhỏ không có tội, chỉ vì không có trách nhiệm mà mình đã chối bỏ quyền làm mẹ, đã gạt đi 2 giọt máu đó, đến bây giờ mình không thể có cuộc sống yên ổn như những người khác. Nếu mình bây giờ là ngày ấy, mình sẽ để lại và nuôi. Mình sẽ sinh con ra và cố gắng nuôi chúng. Những điều đàm tiếu không làm mình phải hối hận bằng ngày hôm nay, bằng tội lỗi Yến ạ.
Mặc dù có nhiều sự vất vả, khốn khổ khi bạn sinh con ra, có rất nhiều thứ mình không thể ngờ, nhưng Yến hãy nhìn vào mình, hãy cố gắng làm việc, học tập hay làm điều gì đó cho con được sống. Đừng bỏ đi rồi sau này bạn lại hối hận.
Chúc Yến mau tìm ra một con đường sáng hơn.