Từ: Phuong Nguyen
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 6:21 SA
Gửi chị Yến!
Dựa vào những gì em đã được học về gia đình trong xã hội học, em không phản đối nếu chị muốn giữa lại đứa bé. Nhưng thật sự, nếu chị có được sự ủng hộ của gia đình thì sau này tương lai của chị và của cả em bé sẽ tốt hơn. 25 tuổi, chị còn cả một tương lai phía trước, có em bé, mang thai 9 tháng 10 ngày, nếu không có sự ủng hộ, che chở, và chăm sóc của gia đình, liệu chị nghĩ chị sẽ vượt qua hết được không?
Trong một lớp học của em về trường hợp 2 cô gái 16 tuổi có em bé, một người bị gia đình ruồng bỏ khi phát hiện cô mang thai còn một người thì được gia đình chấp nhận. Cà 2 cùng có điểm chung là quyết định giữ lại em bé, nhưng điểm khác biệt là một người không có chỗ dựa tinh thần và vật chất, một người thì lại có.
Kết quả là cô bé bị gia đình từ bỏ không những không tốt nghiệp được trung học mà còn phải ôm con lang thang ngoài đường. Riêng cô bé được gia đình chấp nhận, chăm sóc con cô sau khi cô sinh, để cô có thể chú tâm vào việc học và cuối cùng cô trở thành một người mẹ đơn thân thành đạt.
Chị yêu em bé, nhưng sau khi em bé được sinh ra, liệu chị sẽ có đủ vật chất để chăm sóc em bé? Miệng lưỡi người đời liệu chị có vượt qua được không? Nói chung mỗi người một ý, hiện tại nếu chị cảm thấy kinh tế của chị ổn định, và việc trờ thành người mẹ đơn thân hoàn toàn có thể chấp nhận được thì chị hãy giữa em bé lại.
Nhưng nếu đồng lương hiện tại của chị chỉ đủ cho chị qua ngày thì thật sự có em bé bây giờ không phải là một ý kiến hay. Chị hãy nghĩ đến bản thân chị trước, cuộc sống của chị sẽ bị đảo lộn thế nào khi cái thai lớn dần, sức khỏe của chị sẽ ra sao, và công việc hiện tại của chị sẽ như thế nào?
Mong chị hãy nghĩ đến những gì chị đang có rồi những gì chị sẽ có sau khi em bé chào đời. Hy vọng chị sẽ luôn vui cười cho dù điều gì có xảy ra đi chăng nữa. Cố lên chị nhé.