Từ: Thương
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 11:31 CH
Gửi Yến!
Đọc những dòng tâm sự của Yến mình lại ngất đi ở trong phòng và mới dạy được cách đây một giờ. Mình không nói được nhiều lúc này và cũng không muốn kể gì về chuyện tình yêu của mình nữa, chỉ xin Yến từ bỏ sự phân vân giữa chữ bỏ và giữ.
Mình có rất nhiều lý do để bỏ đứa bé, xin được liệt kê vài lý do quan trọng để Yến thấy. Khi mình biết có thai, lúc đó thai được 6 tuần, mình báo cho anh ấy, anh không chịu tin và trốn không cho mình nói thêm lời nào.
Gia đình mình thì cha mẹ rất coi trọng danh giá, tư tưởng phong kiến quá nặng nề của những thế hệ ông cha. Nếu biết được mình mang bầu, ba mẹ mình sẽ suy sụp hoặc nổi loạn nên chứ không thể bình thường được. Dòng họ mình chắc ai cũng buồn vì bao đời nay chưa ai bỏ vợ, bỏ chồng chứ đừng nói gì đến cái việc không chồng mà chửa như mình.
Mình tính đi xa nhưng công việc của mình còn dở dang, đi ảnh hưởng đến rất nhiều người. Và không có lý do gì để mình bỏ đi mà bố mẹ an tâm cả. Mình tính bỏ tiền ra thuê chú rể để làm một đám cưới giả nhưng như vậy cũng lừa dối ba mẹ mà sớm muộn ba mẹ cũng biết.
Mình nghĩ đến những người yêu mình có thể mình chấp nhận họ và làm một đám cưới nhưng đó cũng là phương án gây đau khổ thêm cho một người. Mình đã nghĩ đến đứa trẻ sinh ra không cha. Lý do nào cũng không thể xóa bỏ được sự đau đớn ân hận của mình khi quyết định bỏ đứa bé.
Mình viết cho Yến trong tâm trạng không vui nên Yến cố hiểu cho mình. Mình bỏ cái thai đi đến hôm nay được 13 ngày thì 13 ngày mình sống trong ân hận, đau khổ. Đêm mình không dám ngủ, cứ ngủ lại nghĩ đến hình hài 6 tuần tuổi đã hình thành hệ thần kinh rồi, nhắm mắt lại thấy thương quặn lòng.
Lúc này mình chỉ ước được chết đi cho đỡ đau khổ, nhưng muốn chết mà không chết được. Yến đã chủ động có đứa bé thì mình xin Yến đừng làm điều dại dột là bỏ nó đi. Mong mẹ con Yến sẽ vượt qua được tất cả và sống hạnh phúc.