Từ: Kelly Trang
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 11:08 SA
Đọc tâm sự của bạn hôm qua, tối về mình suy nghĩ thật nhiều chỉ mong sao giúp cho bạn một lời khuyên để bạn tham khảo mà giải quyết và vượt qua vấn đề của bạn. Mình cũng 25 tuổi, bằng tuổi bạn và mình thật sự thông cảm, chia sẻ nỗi phân vân của bạn rất nhiều.
Có lẽ phái nữ chúng mình rất hay có yếu điểm là nhẹ dạ cả tin. Mình rời bố mẹ đi học ở TP HCM 7 năm rồi, tự lập hoàn toàn, không có ai bên cạnh để nhắc nhở bảo ban cho mình thêm cả.
Trong chừng đó năm mình cũng từng gặp một vài người con trai gian dối trong lời nói và việc làm, không biết trân trọng tình cảm, sống hời hợt thiếu trách nhiệm và bắt cá hai ba tay giống như người bạn trai của bạn vậy. Mình rất ghét những người con trai như thế bạn ạ.
Mình không dám nói khôn ngoan hơn, thông minh hơn hay sáng suốt hơn bạn trước những lời tán tỉnh ngọt ngào, những câu chuyện mà họ bịa đặt ra, nhưng mình thật sự không rơi vào hoàn cảnh tương tự như của bạn vì nguyên nhân chính là mình đã may mắn hơn bạn rất nhiều.
Hiện tại mình đã có gia đình và đang mang thai. Chồng mình là người tốt tính, chín chắn và mình thật sự rất yêu chồng, cảm thấy thật sự hài lòng với cuộc sống gia đình hiện tại dù kinh tế gia đình nhỏ của mình chưa vững vàng là mấy.
Mặc dù mình chưa chăm sóc bố mẹ mình được nhiều, không thể biếu bố mẹ mình thật nhiều tiền, thật nhiều quà, nhưng trong ngày cưới của mình, mình biết bố mẹ rất vui, yên tâm rằng con gái bố mẹ đã tìm được người chồng tốt, sẽ có hạnh phúc. Mình cảm thấy đó là món quà hết sức ý nghĩa và lớn lao mà mình đã làm được cho bố mẹ.
Mình rất yêu con, luôn mơ về con mỗi đêm và cũng hiểu được mang thai khó nhọc như thế nào. Nhưng mình thật sự muốn nói giải pháp tốt nhất là bạn nên bỏ thai sớm đi để tìm một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Và cũng là cho con bạn có cơ hội đầu thai lần khác với nhiều hạnh phúc, bình an hơn khi sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ và được phát triển toàn diện hơn.
Mình nghĩ xã hội bây giờ đã có cái nhìn khác với những người con gái từng một lần lầm lỡ và có rất nhiều cơ hội về một gia đình hạnh phúc sẽ mở ra với bạn. Nếu bạn không lấy người trong nước thì có thể lấy người nước ngoài và chắc chắn ở đâu đó sẽ luôn có những người đàn ông tốt sẽ rất cần bạn và đang chờ bạn.
Bạn hãy luôn cố gắng giữ sức khỏe tốt, sống tốt, luôn quan tâm và quan trọng là biết rút ra kinh nghiệm sống cho bản thân sau những va vấp. Mình tin hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn.