Từ: Bảo phương anh Chung
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 4:27 CH
Mỗi người có một suy nghĩ riêng, theo mình bạn nên giữ đứa bé lại vì trong cuộc sống này không phải ai cũng có được hạnh phúc làm mẹ. Vả lại khi bỏ đứa bé sẽ có rất nhiều rủi ro cho bạn về sau, giả dụ như sau lần phá thai này bạn sẽ không còn cơ hội làm mẹ thì sao?
Dù biết rằng phụ nữ đơn thân nuôi con sẽ rất khó khăn nhưng mình tin mầm sống nhỏ bé này sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn trong tương lai và nó sẽ là liều thuốc tinh thần, là động lực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. Có một câu nói rất hay: "Chồng đôi lúc là của mình, đôi lúc là của người khác, nhưng con sẽ mãi mãi là của mình".
Mong bạn sẽ có quyết định sáng suốt vì như trong thư bạn đã nói rất yêu đứa bé và cuộc sống này còn có rất nhiều người đàn ông tốt, chân thành. Mình tin tương lai bạn sẽ tìm được người xứng đáng để che chở cho bạn và con. Hãy cố lên bạn nhé.