O2 XDA II - laptop mini - khủng long một thời.
Kéo thả, vuốt ve cả thế giới trong bàn tay bạn!
Không chỉ là chiếc smartphone đầu tiên, mà cả từ chiếc điện thoại đầu tiên tôi sử dụng, tất cả đều mang nhãn hiệu Samsung - một người bạn dồng hành cùng tôi suốt 10 năm nay.
LG Optimus L3 E400 mang lại cho mình nhiều cảm giác lạ lẫm khi lần đầu sở hữu một chiếc smartphone.
Cảm giác mới với dế cảm ứng và bàn phím, chạy hệ điều hành Android với hàng ngàn ứng dụng miễn phí.
Chiếc camera phone nổi tiếng với ống kính Kodak thoả mãn niềm đam mê của tôi khi vừa là một chiếc điện thoại, vừa là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini! Mời mọi người cùng chia sẻ cảm nhận với chiếc điện thoại khá đặc biệt này nhé...
Tôi yêu chiếc di động tôi sử dụng. Không nói về thương hiệu và giá của sản phẩm, những gì em ý mang đến cho mình là một chiếc smartphone tốt, đáp ứng được nhu cầu cho công việc và giải trí! Cám ơn các bạn đã đọc!
Đó là chiếc điên thoại mà mình vẫn muốn xài lại tuy rằng em nó không còn quá nổi bật so với vô số điện thoại hiện nay.
Dù chỉ sở hữu nó trong vòng vài chục phút ngắn ngủi, nhưng nó đã mang đến cho tôi những cảm xúc thật khó tả và một kỷ niệm đẹp về lần đầu tiên tôi sở hữu chiếc smartphone.
Suy nghĩ và cảm nhận về smartphone.
Nó còn là vật kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên bố mua cho mình.
Lần đầu tiên trong đời tôi sở hữu cho riêng mình một "em" smartphone, đó là cả một ước mơ
Chiếc Samsung Galaxy Y GT-S5360 là smartphone đầu tiên và hiện tại của em, nó đã mang đến cho em một niềm đam mê công nghệ và thực sự đã thay đổi cuộc sống của em.
Chiếc điện thoại đầu tiên tôi được sử dụng.
Nokia E65 là chiếc điện thoại do hãng Nokia sản xuất thuộc dòng E-Series. Điện thoại sử dụng chip đơn nhân với bộ vi xử lý Dual ARM 9 (220 Mhz). Đây là chiếc điện thoại mang lại thành công lớn cho Nokia và bước tiến cho Nokia trong việc đưa smartphone đến Việt Nam.
Từ mãi chốn cao nguyên, tôi xuống thành phố học đại học. Gia đình tôi khó khăn. Bao ngày tháng, tôi vừa học làm thêm, từ đi dạy thêm, phụ quán cafe, chạy tiệc đám cưới nhưng với tôi những ngày tháng làm thêm ở cửa hàng điện thoại và những kỷ niệm về chiếc smartphone đầu tiên sao có thể phai nhòa.
Không chỉ là một chiếc điện thoài đơn thuần, nó là người bạn của tôi.
Tôi thực sự hạnh phúc, vui sướng tưởng chừng hét lên được khi mỗi ngày đều có "em" bên mình.
Thật là lạ khi nói rằng LG-T300 là một chiếc smartphone. Nhưng khi đọc xong bài viết này, các bạn sẽ hiểu tại sao tớ gọi nó là một người bạn, một smartphone của đời tớ.
Trước kia, mình thường quan niệm những chiếc điện thoại chạy Google Android hay Apple iOS mới được gọi là smartphone. Nhưng chỉ đến khi được cầm trên tay chiếc Sony Ericsson này, mặc dù lúc mình cầm nó lên là lúc mà nó đã ra đời được 3 năm, mình mới hiểu tại sao người ta cũng gọi những chiếc điện thoại sử dụng cảm ứng điện trở như này... là smartphone.
Một câu chuyện cảm động mình muốn sẻ chia cùng các bạn. Đam mê, khát khao, sở hữu, kết nối và rồi sẻ chia. Với tôi đó là N-series N82.
Cách đây 3 tháng tôi quyết định chia tay chiếc điện thoại Nokia đã 3 năm tuổi và chọn mua một chiếc smartphone đầu tiên trong đời.
Ngày sinh nhật lần thứ 29, không quà, không hoa, không lời chúc. Và cũng nhận ra rằng, cuộc sống gia đình không như ngày còn yêu nhau, phải tặng quà, tặng hoa, chúc mừng sinh nhật.
Kỷ niệm về chiếc smatphone đầu tiên của tôi.
Ước mơ nhỏ bé của mình đã trở thành hiện thực khi được sở hữu chiếc smartphone Nokia 5320 XpressMusic.
Một chút hoài niệm về chiếc điện thoại đã và đang là thứ tôi mang theo người, bất kể là đi đâu.
Chiếc smartphone giàu tính năng đưa tôi vào kỷ nguyên của truyền thông đa phương tiện lúc mà tôi mới chập chững bước những bước nhỏ vào đó.
Có những tình yêu đến với tôi thật tình cờ, vội đến vội đi trong cuộc đời. Tình yêu BlackBerry, yêu 8700 cũng vậy, không lãng mạn, không ồn ào, không phải là đầu tiên, nhưng là sâu đậm nhất.
Hiểu hết Galaxy Y ư, bạn cần kiên nhẫn nhé.