Cách đây vài tháng, điện thoại duy nhất mà tôi có là chiếc Nokia cục gạch mà bố mua cho từ hồi đầu năm đại học. Nhìn bạn bè sử dụng những smartphone lung linh với nhiều chức năng hiện đại, tôi đã thầm mơ ước cho mình có một chiếc smartphone như thế.
Ngay sau khi có được việc làm, tôi đã lên kế hoạch cho em smartphone mơ ước. Nhưng với đồng lương 2,5 triệu đồng một tháng, điều đó trở nên khó khăn đối với tôi. Không lẽ lại không mua, không lẽ tôi lại phải từ bỏ, tôi cảm giác rất đau lòng, tôi suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng, vào đêm nhận được tháng lương thứ hai, tôi đã ôm trọn máy tính để tìm cho mình một chiếc smartphone ưng ý.
Quả thực không dễ dàng với từng ấy tiền để tìm được một em smartphone phù hợp. Tôi thực sự sung sướng khi nhìn thấy em Samsung Galaxy Y S5360. Em trông có vẻ rất phù hợp với tôi: giá cả phải chăng, hình dáng đẹp mắt, các tính năng lướt web, chat đều nhanh. Hơn nữa, hệ điều hành Android mới nhất cung cấp kinh nghiệm sử dụng mượt mà, đẩy mạnh các dịch vụ điện thoại di động tuyệt vời của Google như ứng dụng web với các tùy chọn trong lĩnh vực cuộc sống, vui chơi giải trí và phong cách.
![]() |
Smartphone đầu tiên của tôi_ Samsung Galaxy Y S5360. |
Tối hôm rước "em" về dinh, tôi đã thức trọn đêm để khám phá "em". Tôi vui đến mức cả ngày hôm đó cho đến tối cứ nhìn thấy "em" là trong lòng tôi lại cảm giác hân hoan, vui mừng một cảm giác khó tả. Có thể nhiều người cười tôi, tại sao vì một chiếc smartphone chưa đến 3 triệu đồng mà tôi đã hạnh phúc như thế rồi? Nhưng đó thực sự là ước mơ của tôi từ những năm đại học và hơn nữa đó là những đồng tiên tôi kiếm được bằng mồ hôi của mình. Cho đến bây giờ tôi vẫn nâng niu "em" như ngày đầu tiên tôi đưa "em" về với tôi vậy, cảm giác ấy vẫn lâng lâng mỗi khi tôi nghĩ lại.
Từ ngày có smartphone của mình, tôi có thể thoải mái lưu giữ những khoảng khắc đáng nhớ của mình và những người thân yêu một cách rõ nét nhất, rồi thỉnh thoảng lại đưa ra nhìn lại, vô cùng hạnh phúc. Cũng nhờ có "em", tôi có thể thoải mái lướt web mọi lúc, mọi nơi, chơi face, kết nối bạn bè. Hệ điều hành Android cũng đã giúp tôi có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời với em Galaxy Y S5360.
Tôi đang cố gắng để cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn, và có thể sau này tôi có thể có điều kiện thay đổi cho mình một chiếc smartphone khác, hiện đại hơn, đẹp hơn. Nhưng đối với tôi, em - Samsung Galaxy Y S5360 mãi mãi là smartphone mà tôi yêu quý. Và nhân đây tôi cảm ơn em - smartphone của tôi, đã giúp tôi lần đầu thực hiện được ước mơ của mình: ước mơ smartphone.
Tôi thực sự hạnh phúc, vui sướng tưởng chừng hét lên được khi mỗi ngày đều có em bên mình: được ăn, được ngủ, được vui chơi có "em" - smartphone đầu tiên của tôi.