Là người yêu đồ công nghệ lắm lắm, ngày nào cũng lên Số Hóa đọc và tìm hiểu những điện thoại mới nhất trên thế giới và những bài đánh giá khách quan của báo. Một cậu đã trong tầm ngắm và lằng lặng vừa làm vừa học, vì khi mình làm việc gì, hễ nói với ai là mọi chuyên không được như dự định. Cuối cùng, cũng có đủ tiền ẵm cậu về.
LG Optimus L3 E400, không quá mạnh mẽ để gánh game nặng hay nhẹ vì mình không thích chơi, nhưng cũng giúp mình hàng ngày check mail, đọc báo thay vì kè kè laptop bên người. Khi mới mua cậu, mình cũng lạ tay lắm, to hơn, béo hơn anh bạn Nokia đang dùng, nhưng rồi cũng quen và càng nhìn lại càng yêu.
Là một smartphone tầm thấp nhưng cậu nó cũng được trang bị đầy đủ những tính năng giống một smartphone cao cấp như 3G, GPS, Wi-Fi, pin dung lượng cũng khá ổn, dùng trong một ngày. Cứ đi đến các quán cafe là dùng Wi-Fi lướt web nhanh kinh khủng. Còn đi du lịch bụi, không biết chỗ thì lại có GPS. Ngày trước chưa có cậu nó mình cũng hay phải hỏi đường xá, nhưng giờ có GPS, không những giúp được cho mình mà đứa bạn đi đâu nó cũng hỏi, nhiều lúc thấy phiền nhưng cũng vui vui.
Mấy ngày đầu còn lạ lẫm với smartphone đầu tiên, nhưng mỗi lần học hành xong xuôi mình lại mang cậu ra tìm hiểu, nghịch ngợm một ít. Vài tuần sau cũng đã thành thạo hết tính năng của cậu. Mang đến lớp nhiều đứa bạn nhìn thấy hay hay cũng muốn mượn một lúc để nghịch, hihi, cũng thấy vui vì được lũ bạn khen là tốt so với điện thoại cùng giá.
Càng yêu hơn khi làm rơi em nó từ trên cao xuống, bị phân mảnh làm ba, xót ruột lắm nhưng lắp em vào lại chạy ầm ầm, nhưng cũng bị xước ở cạnh máy. Đến giờ vẫn chưa muốn thay em nào hết và cảm ơn cậu đã đến với tôi.
Nguyen Dinh Nghiem