Sẽ nói không ngoa nếu mình nói rằng mình là một fan của Nokia. Tuy đã dùng qua những chiếc như E63, 71, 72... nhưng chưa có cái nào thực sự là của mình. Thực ra mình chỉ dùng trộm của chị mà thôi nên việc có được chiếc E6 này là cả một quá trình vận động tài trợ và đả thông tư tưởng không ngừng nghỉ của mình với bố mẹ vì "phụ huynh" cứ nghĩ có điện thoại xịn chỉ tổ cho con cái đâm đầu vào những thứ vô bổ, ảnh hưởng đến học hành... Và cơ hội cũng đến: "con" 1202 của mình đã "không cánh mà bay"... Suốt 3 tháng không có điện thoại để dùng, mình được bố trở đi mua vào một ngày mưa lạnh cuối năm, chỉ còn vài ngày nữa là Tết, mình không thể chờ hơn được nữa.
Thú thực là mình đã để ý chiếc điện thoại E6 từ ngày đầu ra mắt, thiết kế màu đen rất là bắt mắt (không như màu đen của E72 có phần "xí" hơn các màu khác. Vẫn là vẻ sang trọng quý phái đầy mê hoặc. Cảm giác cầm trên tay rất đầm và chắc chắn, chứ không như một vài mẫu cảm ứng bây giờ, màn hình lớn mà nhẹ hều, cầm dễ tuột khỏi tay. Cái mình thích nhất ở E6 là màn hình - ưu điểm và cũng là cái Nokia thay đổi lớn nhất. Màn hình cảm ứng điện dung chống trầy 2,46 inch lướt rất bay, độ phân giải lên đến 640 x 480 pixel nên mọi thứ được thể hiện rất đẹp và chi tiết, màu sắc tươi sáng, hình ảnh mượt mà. Cũng dễ hiểu, với mật độ điểm ảnh 326 dpi ngang dòng iPhone 4S. Không chỉ tìm hiểu thông tin về máy, mình còn kỳ công tìm các phần mềm, game, tiện ích tương thích với E6 trong nhiều ngày bởi độ phân giải không giống ai của nó. Đến lúc cầm được trên tay, không kìm được, mình đã tót bắt taxi về nhà bóc máy trước trong khi bố thì lên khu đồ điện tử điện lạnh... Xin lỗi bố nhé, chỉ vì con quá yêu E6 thôi!
Nhưng cũng thật không may, có lẽ đây là chiếc điện thoại dòng E có doanh số không máy ấn tượng do hệ điều hành chưa hoàn thiện, ứng dụng trên store còn thiếu nhưng mình bỏ qua hết... Dùng E6 này quen cầm sang E72 của thằng bạn mình không còn muốn dùng nữa. Tuy sẽ là dối lòng nếu hiện tại mình không bị hấp dẫn bở các thiết bị Android 4.0, RAM 512 MB Core Dual 1GHz dưới 4 triệu đồng hiện nay hay chí ít là cũng tò mò kho ứng dụng đồ sộ của Google Play. Nhưng như đã nói, Nokia E6-00 không chỉ là một chiếc smart phone, với mình, nó đánh dấu là vật đầu tiên bố sắm cho, vì trước đến nay toàn dùng lại đồ cũ. Cho nên với giá trị tinh thần như vậy, có muốn đổi máy thình mình cũng không bao giờ muốn bán chiếc điẹn thoại này đi. Nếu không còn muốn dùng, nó cũng là vật kỷ niệm quý giá đối với mình!
Nguyễn Ngọc Phương