Smartphone, dòng điện thoại mang lại nhiều lợi ích và những thuận tiện cho người dùng mà chỉ với thiết kế bằng bàn tay. Điều ấy ai cũng biết, nhưng có một vấn đề là tùy từng dòng máy mà "em" nó mang lại cho bạn được những tiện ích này và không thể đáp ứng những điều mà bạn mong đợi hơn thế! Chính xác không?
Mình dùng cũng nhiều dòng máy như Lenovo, Samsung Galaxy Acer, Nokia E72 cho đến cả dòng "Made in Việt Nam" Qmobile S11 với hệ điều hành Android mang lại, hay đơn giản chỉ vào xem clip được khi có Wi-Fi như "em" S5233W và ngay cả hiện tại, đang dùng một nhóc "ít nói" của Hàn Quốc - Sky A800S cũng chưa làm mình cảm thấy có gì đó gọi là "tương đối trong tuyệt đối", dù "em" nó có bộ vi xử lý core 1,5 GHz kép, hệ điều hành Android 4.04, bộ nhớ trong 16 GB MicroSD hỗ trợ lên đến 32 GB, RAM 1GB (DDR2), máy ảnh 8.000.000 điểm ảnh (phía sau) và 1,3 Megapixel (phía trước), quay video HD 1080p.
Vậy nên, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng đơn vị hay hỏi sao dùng điện thoại này chưa được 2 - 3 tháng mà lại đổi "em" khác vậy. Sở thích thôi, thi thoảng cũng ví von: muốn cảm nhận bản năng của từng "em" xem có thích hợp làm "vợ" mình không. Thế nên, mình thấy chẳng phải băn khoăn gì về việc phải đắn đo, trằn trọc để mua "em nọ em" kia không. Thấy loại nào mới ra được quảng cáo rầm rộ thì qua cửa hàng test. Đó là cảm nhận của mình, hẹn gặp lại.
Le Truong Giang