Chiếc smartphone đầu tiên của tôi, smartphone là nói theo cách nói của tôi chứ thực ra đó chỉ là một chiếc điện thoại K-touch H888 bình thường với giá trị khiêm tốn, kém xa một chiếc smart phone tầm trung. Với tôi nó là một thứ rất đáng giá, rất ý nghĩa, chắt chiu từ số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình gần 2 năm mới mua được nó, ứng dụng và tiện ích của nó không nhiều nhưng đối với một học sinh như tôi như đã là quá tuyệt vời. Tôi vẫn dành cả đêm để ngắm ngía tìm tòi mọi chi tiết trong chiếc điện thoại mới mà mình lần đầu được sỡ hữu và sử dụng.
Đôi lúc tôi vẫn tưởng tượng vui và lấy tay chạm lên rồi rê qua rê lại trên màn hình tưởng tượng nó là một chiếc smart phone, những lúc như vậy, tôi lại ước ao chiếc điện thoại bé nhỏ của tôi hóa thành một chiếc smartphone tầm cỡ như iPhone hoặc Galaxy S nhưng nó chỉ là ước mơ. Dù vậy nhưng tôi vẫn dành rất nhiều tình cảm cho chiếc "smart phone" của mình, tôi yêu quý và nâng niu nó không khác gì bản thân, lúc đó đi đâu tôi cũng mang nó theo, tự hào khoe với bạn bè chiếc "smartphone" mới của mình vì ở thơi điểm đó, những người bạn được sỡ hữu riêng một chiếc điện thoại còn ít chứ chưa nói đến những chiếc điện thoại Android cao cấp. Với tôi, nó chưa bao giờ là một thiết bị nghe gọi đơn thuần mà còn là một người bạn, gắn bó và đồng hành với tôi trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.
Dù nó không phải là một chiếc smartphone hay một điện thoại đắt tiền, xa xỉ nhưng với tôi nó là tất cả, tất cả những công nghệ mới, những tiện ích mới mà tôi lần đầu được tiếp cận. Là món đồ công nghệ đầu tiên tôi được cầm trên tay. Tôi rất yêu quý chiếc "smartphone" của tôi!
Tôi viết blog này chủ yếu để chia sẻ với mọi người về chiếc "smartphone" của tôi, về sự khác biệt đối với định nghĩa "smartphone" trong lòng từng người được sở hữu một món đồ công nghệ từ xa xỉ đến bình dân. Một thiết bị quen thuộc và gắn bó với nhiều người. Cảm giác khi lần đầu được cầm một chiếc điện thoại hay "smartphone" trên tay.
Trần Nhật Gioang