Mình đã đọc gần hết các bài viết trên này và cảm nhận chung của mình là một số bác viết không thật lòng, có phần phóng đại. Mình cảm giác câu chuyện không phải của chính tác giả bài viết. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng gặp được sự đồng cảm chung với một vài tác giả về niềm đam mê điện thoại nói chung và smartphone nói riêng.
Câu chuyện của mình sau đây là có thật với cảm xúc rất thật khi mình được cầm và sở hữu một chiếc smartphone mà mình mong ước từ lâu.
Một thời, dòng O2 nổi đình nổi đám, chỉ dành cho người có điều kiện và giới doanh nhân sử dụng. Mình chỉ là sinh viên ít tiền, thèm nhưng ko dám ham hố cao xa. Tuy nhiên, cũng vì lòng đam mê và khao khát, vẫn ước ao có một ngày được sở hữu trên tay một chú điện thoại doanh nhân O2.
Sau hai tháng hè đi làm thêm cộng với tiền tiết kiệm, mình đã có chút vốn liếng nho nhỏ, bắt đầu vào các diễn đàn mua bán điện thoại lùng tìm. Và cuối cùng, cũng thấy một bác ở Kim ngưu đang rao bán chiếc O2 XDA II. Sau khi tỉ mẩn đọc qua một số bài viết về O2 XDA II, mình gọi ngay cho bác ấy hỏi về máy và thỏa thuận giá cả. Xong hẹn, sáng mai mình qua xem máy vì nhà mình cách nhà bác ấy khá xa. Cả đêm hôm đó, nằm trằn trọc khó ngủ với bao ý nghĩ trong đầu, nghĩ về ngày mai mình sẽ được cầm trong tay chiếc điện thoại thông minh mà mình hằng mong ước, không biết sẽ thế nào, máy có ngon lành và ổn định không, liệu máy có lỗi gì không mà bác ấy bán...
Rồi sáng hôm sau, không kịp ăn sáng, mình vội phóng xe ngay đến thẳng nhà bác ấy. Cảm giác đầu tiên của mình khi cầm trên tay chiếc O2 là vô cùng ngạc nhiên, thú vị vì máy rất to, màn hình lớn quá mức tưởng tượng vì từ trước đến giờ, mình mới chỉ dùng mấy con điện thoại Nokia nghe gọi, hay nghe nhạc thôi. Xem qua các tính năng, mình bị chiếc điện thoại làm cho mê mẩn. Gửi tiền rồi đi về. Về đến nhà gần 11h trưa, phải đi ăn cơm mà trong lòng cứ sốt ruột, muốn nhanh để vồ ngay lấy điện thoại.
Lần đầu tiên được biết điện thoải cảm ứng là thế nào, cảm giác được cầm bút chấm vào các điểm để nhắn tin thật thú vị vô cùng. Giao diện windows mobile có nhiều điểm giống windows của máy tính khiến mình vui sướng và lạ lẫm. Cái diện thoại đúng nghĩa là điện thoại thông minh, làm được quá nhiều thứ mà mình cần thiết với hàng trăm ứng dụng được chia sẻ trên các diễn đàn điện thoại như thienlong, tinhte, ledmobile... Mình đang cầm trên tay chiếc điện thoại mà như chiếc máy vi tính thu nhỏ với cấu hình như vậy mà mình vẫn nhớ là chip 512 MHZ, RAM 64 MB đấy.
Thậm chí, mình hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên khi chiếc smartphone O2 của mình cũng cài được game đế chế "Age of empiress" với giao diện, hình ảnh, âm thanh hoàn toàn giống trên máy tính và cách chơi cũng y hệt vậy. Mình vẫn nhớ ngày ấy, mình nghiền ngẫm đế chế trên O2 suốt ngày này qua ngày khác đến khi... pin bị yếu vì phải sạc liên tục để chơi mới thôi. Cái cảm giác háo hức khi tìm thấy phần mềm hay và hồi hộp cài đặt từng ứng dụng để xem nó sử dụng như thế nào thật không thể nào quên.
Đến bây giờ, khi đã sử dụng điện thoại thông minh bậc nhất của hiện tại là Samsung Galaxy S3 thì mình vẫn còn nhớ cảm nhận lần đầu tiên được sở hữu trong tay điện thoại thông minh O2 XDA II. Mình nhớ mình đã vui sướng thế nào, lạ lẫm và hạnh phúc ra sao khi sử dụng những tính năng của máy. Mình sẽ nhớ mãi những cảm giác ấy.
Trên đây là câu chuyện hết sức thật của tôi với những cảm xúc thật. Tôi vẫn còn lưu giữ trong máy tính 3 tấm ảnh của chiếc điện thoại thông minh lần đầu tiên tôi sử dụng để nó là minh chứng cho bài viết này.
Mong sẽ gặp các bác cùng chí hướng và đam mê như tôi đối với smartphone – điện thoại thông minh – tình yêu một thời và mãi mãi.
Cảm ơn cuộc thi này đã cho tôi được chia sẻ những cảm xúc của lần đầu tiên ấy, khi được cầm trên tay O2 XDA II.
Hà Nội, ngày 28/10/2012
Lê Minh