Là một cậu học trò năng động và ham học hỏi, thích tìm tòi về những cái mới nên em có niềm đam mê lớn với công nghệ, đặc biệt là smartphone - một cụm từ mà cách đây vài tháng em vẫn còn rất mơ hồ về nó.
Và chiếc "smartphone" chính hiệu đầu tiên em được cầm trên tay là Samsung Galaxy Mini GT-S5570 của một đứa bạn trong lớp. Cảm giác lần đầu tiên được thao tác trên màn hình cảm ứng, trực tiếp dùng 2 ngón tay phóng to, thu nhỏ tấm ảnh là một cảm giác rất thực và vô cùng thích thú. Ngay lập tức, một suy nghĩ rằng mình cũng có một chiếc điện thoại cảm ứng như thế hiện lên trong đầu em. Cứ nghĩ đến cảm giác được chạm chạm vuốt vuốt trên màn hình cảm ứng và tận hưởng vô vàn những tính năng thú vị trên một chiếc điện thoại thông minh thì em lại cảm thấy nao nao không chịu nổi. Sau đó em đã tích cực lên mạng tìm hiểu rất kỹ về điện thoại cảm ứng, về smartphone, về Android, tìm kiếm rất nhiều mẫu điện thoại trên mạng nhưng không thấy cái nào vừa ý cả, có điện thoại thì quá đắt, có điện thoại thì rất rẻ nhưng chỉ hỗ trợ màn hình cảm ứng thôi chứ không phải smartphone. Nhưng thật may mắn là cuối cùng em đã tìm được Samsung Galaxy Y (young) rất "đúng ý" mình, vừa rẻ vừa nhiều chức năng, hỗ trợ cả 3G, Wi-Fi "chuẩn n", có cả GPS nữa. Cảm giác lúc ấy là mình đã bị chinh phục bởi Galaxy Y.
Khi ấy đang là dịp Tết Nguyên Đán năm 2012 và em đang học lớp 9, chưa làm ra tiền nên vẫn phải phụ thuộc vào bố mẹ nhưng ước mơ được sở hữu một chiếc smartphone đã giúp em thực hiện cho bằng được. Để dành tiền lì xì và tiền ba mẹ cho đi học hằng ngày, vài tháng sau Tết em cũng tích góp được trên một triệu. Vẫn chưa đủ nên em đã năn nỉ mẹ hết lời để mẹ cho tiền mua smartphone và thật may là mẹ đã đồng ý với điều kiện là phải tốt nghiệp cấp 2 loại giỏi và thi đậu vào lớp chọn của một trường cấp 3, vì tâm trạng lúc ấy là chỉ muốn sở hữu smartphone nên dù mẹ ra điều kiện gì thì em cũng chấp nhận, hơn nữa em biết mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Cuối cùng thì giây phút ấy cũng đến, giây phút được "rinh" chiếc Galaxy Y GT-S5360 về. Hôm ấy em được ba chở ra cửa hàng điện thoại gần nhà để mua (vì lúc này Galaxy Y rất nổi nên ở đâu cũng có bán). Nghĩ lại thật nực cười, ngồi sau lưng ba mà ôm cái hộp điện thoại cứng ngắc vì sợ bị người ta giật mất, về tới nhà mới dám mở hộp ra và bắt đầu "vọc" máy.
Cảm nhận đầu tiên về Galaxy Y là rất thú vị: giao diện đẹp, kích thước 3 inch của màn hình cũng khá vừa với bàn tay của em, thiết kế nhỏ gọn, cảm ứng nhạy, hệ điều hành Android 2.3.6 thông minh, nghe nhạc, chơi game, chụp hình bằng camera 2 chấm... nói chung là mọi thứ đều rất ổn và rất tuyệt vời. Thật đúng với cái tên Galaxy Young mà nhà sản xuất đặt, nó thể hiện một sự trẻ trung và tinh tế trong thiết kế, em nghĩ là nó rất thích hợp với mình và đã không hối hận khi mua nó, thật sự hạnh phúc khi được sở hữu một chiếc smartphone đúng nghĩa. Cứ đi học về là em lại lấy điện thoại ra vọc phá, mài mò từng chức năng của nó. Chỉ sau vài ngày sử dụng em đã cài được rất nhiều phần mềm như: từ điển, phần mềm học tiếng Anh, anti virus... và đương nhiên không thể thiếu đó là game, game trên smartphone Android chơi rất vui. Một lần, có vài người bạn trong lớp nhìn thấy em đang dùng 2 ngón tay lướt lướt trang báo trên điện thoại của mình đã "ồ" lên khen ngợi: "Oa, điện thoại xịn quá nha, chắc không dưới 10 triệu đâu hả?", không biết nói gì nên em đã đánh liều gật đầu, được một phen "nổ" với đám bạn cũng vui và càng hãnh diện hơn khi được làm chủ của một chiếc smartphone đúng nghĩa, đó là một kỷ niệm đẹp không thể quên được trong thời gian sử dụng điện thoại Galaxy Y của em.
Hiện tại em đang học lớp 10, là thành viên của một lớp chọn ở trường THPT gần nhà, thực hiện đúng lời hứa với mẹ nên mẹ của em rất vui. Sử dụng Galaxy Y được gần một năm rồi mà vẫn chưa thấy chán vì có rất nhiều game và ứng dụng miễn phí được up lên Google Play và Samsung Apps thường xuyên, tha hồ tải về. Cứ có thời gian rảnh rỗi hay sau những giờ học căng thẳng là em lại lôi điện thoại ra chơi game hay nghe nhạc, xem Youtube trên Galaxy Y cũng rất tốt và mượt nhờ có 3G. Samsung Galaxy Y đã trở thành một người bạn thân thiết của em. Yêu Samsung Galaxy Y nhiều lắm !dang thai sang