Có lẽ chiếc smartphone của tớ không "kiêu hãnh" như mọi người. Vì cái ngày mà tớ bước chân vào Thế Giới Di Động để "tậu" một chiếc điện thoại, lúc đó chỉ là một cậu học trò lớp 11 (Tết năm 2011). Lúc đó, tình hình tài chính trong gia đình cũng không tốt lắm. Bởi vậy quyết định sở hữu một smartphone lúc này là khá táo bạo và cần phải suy tính thật kỹ. Tớ ấp ủ sở hữu một chiếc smartphone kể từ khi tớ bước chân vào trường Trung học Phổ thông, thế là tớ tích góp từng đồng từng đồng một chỉ mong môt ngày nào đó có thể dùng những đầu ngón tay thao tác điêu luyện trên màn hình cảm ứng, cái mà thế giới đã mang đến một bước đột phá mới của thế giới điện thoại, mà nó thường được gán với cái tên là điện thoại thông minh.
Thôi không vòng vo nữa, tớ sẽ bật mí chiếc điện thoại mà vào ngày sinh nhật cận kề cái Tết năm 2011 bố đã tặng tớ. Nói ra thật ngại vì cái giá của nó lúc đó chỉ có 1,5 triệu đồng, không thật sự xứng tầm đứng vào top của thế giới smartphone. Nhưng nó đã cho tớ những trải nghiệm đầu tiên với màn hình cảm ứng, một người bạn thật sự lúc đó vì nó là chiếc điện thoại đầu tiên mà mình có được.
LG-T300 tuy kiểu dáng không được đẹp, chức năng không nhiều nhưng nó đặc biệt nhỏ gọn và dễ sử dụng. Nó có thể không phải là một smartphone thật sự trong mắt mọi người, nhưng đối với tớ, nó là chiếc smartphone hết sức ý nghĩa vì nó là món quà sinh nhật đắt nhất mà tớ từng nhận và cũng thỏa được ước mơ từ thời Trung học Phổ thông. Tớ không yêu cầu quá nhiều ở LG-T300 bởi một cậu học trò lúc này chỉ cần nghe gọi, nhắn tin những lúc cần thiết thôi. Lắm lúc thì dạo những bài nhạc mình yêu thích khi đi xe buýt hay để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học cũng đã quá đủ rồi.
Đối với mọi người, có lẽ sẽ rất là ngây ngô khi nói LG-T300 là một chiếc điện thoại thông minh. Còn riêng tớ thì xem nó thật sự thông minh và cảm xúc vì nó đã gắn cái kỷ niệm ngày Tết của tớ vào đó, nó đã gắn tình yêu thương của bố tớ vào tớ... Nó "thông minh" trong tâm trí tớ. Tớ sẽ gìn giữ mãi chiếc điện thoại này dù cuộc sống có thay đổi ra sao. Mặc dù hiện tại đã bước chân vào giảng đường Đại học nhưng tớ vẫn mang theo nó bên mình như một cái MP3 đa chức năng khi đi xe buýt.
LG-T300 là "số 1" trong lòng tớ mặc dù hiện nay Apple và Samsung đang dần chiếm lĩnh về mẫu mã, chức năng, kiểu dáng, kích thước,... Nếu tớ có phép màu tớ sẽ biến chiếc LG-T300 sẽ có đầy đủ chức năng của Samsung Galaxy Note II để tận hưởng những phút giây thoải mái bên "người tình" smartphone.
Lê Tuấn Bảo