Như vậy là sau khi Galaxy S III, Note II và Note 10.1 được nâng cấp hệ điều hành Android 4.1.2 thì cũng đã đến chiếc smartphone Galaxy S II của Samsung nhận bản nâng cấp này.
Cách thể hiện độc đáo dưới dạng thư gửi người tình, nội dung chứa đầy kỷ niệm với chiếc Galaxy S II nhưng để gián tiếp nói lên tình yêu của hai người, bài blog “Cô ấy là bạn tốt, và anh là người em yêu” được Ban giám khảo đánh giá cao nhất.
Chú dế smartphone này là một cột mốc đối với Samsung. Wave là chú dế đầu tiên chạy trên hệ điều hành của chính Samsung - Bada. Ngoài ra, Wave cũng là chú dế đầu tiên hỗ trợ kết nối Bluetooth 3.0 và 802.11n Wi-Fi. Với những thông tin cấu hình mình liệt kê dưới đây thì vào thời điểm xuất hiện của Wave, các bạn cũng công nhận Wave là một con sóng khá mạnh mẽ vào thời bấy giờ.
10 năm trước... 8 năm trước... 5 năm trước... 1 tuần trước... Treo vẫn tồn tại như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của smartphone thuộc vào hàng “nhất thập cổ lai hy”.
Một chiếc smartphone khiến cảm xúc mình trồi sụt theo từng cung bậc của thời gian. "... Hắn được gọi là đỉnh cao về kiểu dáng, thiết kế, khả năng lướt web và giải trí đa phương tiện... hay còn gọi bằng cái tên khác bớt dài dòng hơn là...".
Nhật ký của mình với LG Optimus L3.
Bài viết mô tả những niềm vui cũng như bỡ ngỡ cho người lúc mới chập chững bước vào làng smartphone...
Tôi là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học, tôi rất yêu thích công nghệ, chính vì thế tôi thường xuyên lên mạng đọc và tìm hiểu niềm yêu thích của mình. Số Hóa là trang web công nghệ dẫn dắt tôi có được cảm xúc đầu tiên về chiết smatphone Galaxy Y S5360 mà tôi yêu thích.
Gửi những người đang đọc những dòng tâm sự của tôi, gửi đến những người đang sở hữu và coi những chiếc smartphone như những người bạn thật sự của mình. Những gì tôi viết dưới đây là để hồi tưởng và tâm sự những kỷ niệm, những khoảnh khắc khó quên khi tôi được cầm trên tay chiếc smartphone đầu tiên của mình - Lumia 610.
Lần đầu tiên gặp được "nàng" trái tim tôi đã rung động và không biết tự bao giờ tôi đã "thầm thương trộm nhớ" nàng. Tôi ước ao có được "nàng" bên cạnh để cùng tôi chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.
Hình ảnh quảng cáo của Spica đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Những ứng dụng thông minh từ Google xoay quanh chiếc smartphone với phần nền là dải thiên hà biểu trưng của sự kết nối vô tận.
Hẳn bạn đọc nào tham gia cuộc thi này đều có một smartphone và có cảm xúc dành cho "em nó" mãnh liệt mới viết được những blog ấn tượng như thế. Mình cũng xin chia sẻ cảm xúc với smartphone đầu tiên của mình
Tình cờ khi xem được nội dung cuộc thi này nên tôi xin chia sẻ về chiếc smartphone đầu tiên và cũng là duy nhất đến giờ của tôi, đó là Samsung Galaxy Spica I5700. Tôi xin không nói nhiều về quá trình tôi sở hữu được "em nó" mà chỉ chia sẻ về những trải nghiệm và đam mê thực sự của tôi khi tôi có được "em nó".
Trong khi Android, iOS đang liên tục phát triển và lớn mạnh thì chiếc smartphone đầu đời của tôi lại là một chiếc máy chạy Symbian già cỗi nhưng vẫn đem lại cho tôi một trải nghiệm thú vị về smartphone.
Thời gian trôi qua thật nhanh và công nghệ cũng phát triển một cách chóng mặt, chiếc Nokia 5700 đình đám một thời nay chỉ còn lại là một kỷ niệm đẹp khó phai trong tâm trí tôi.
Khi tôi cầm trên tay "em" HKPhone REVO mà tôi sẽ được sở hữu, tôi đã biết là mình sẽ làm trò cười cho lũ bạn xài Android chính thống. "Em ấy" là một smartphone nhái của hiệu không hề nổi danh. Nhưng tôi không quan tâm, vì REVO đã khơi nguồn tình yêu smartphone của tôi...
Nói đến điện thoại thông minh, ai cũng sẽ nghĩ đó là một thiết bị chạy hê điều hành cao cấp, hỗ trợ các tính năng công việc và giả trí tối đa. Nhưng với tôi, smartphone thực sự đó chính là cách nhìn của bạn về chiếc điện thoại của mình. Dưới đây là cách nhìn của tôi.
Optimus One không hoàn hảo về mọi thứ nhưng tôi thích sự không hoản hảo mà nó đem lại, vì đơn giản là tôi sở hữu nó. Đâu phải mua smartphone để lỡ có lạc trong rừng để nhờ nó chỉ đường. Mua nó vì giá trị nó đem lại.
Tôi với "em" như những người qua đường, chỉ chào hỏi nhau rồi ai đi đường nấy, không ai nhớ đến ai. Nhưng đối với tôi, những ký ức mà "em" để lại có sức mạnh khiến tôi không thể nào quên được. Có lẽ là sức mạnh của tình yêu?
Nước mắt nó bỗng rơi xuống, rơi vì nguyên đêm cha đã thức trắng, phải xếp hàng để thực hiện ước mơ cho nó, rơi vì sự hạnh phúc về sự hi sinh của cha, rơi vì niềm vui sướng chạm được smartphone lần thứ hai, tận tay “sờ sờ, lướt lướt” smartphone, nhưng chính là cái smartphone của nó chứ không phải mượn nữa. Nó ôm chầm lấy cha mà khóc hu hu trong niềm hạnh phúc.
Trải qua thời gian ở bên cạnh Note, Note giúp tôi hiểu ra rằng smartphone không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, một công cụ để thể hiện, để khoe mẽ mà nó còn là một người trợ lý, một người bạn, một người đồng hành cùng ta và giúp ta rất nhiều trong cuộc sống này.
"Em" - một người thân đồng hành cùng tôi trong suốt 2 năm qua, cùng tôi đi qua những khó khăn của cuộc sống.
Mọi chuyện đã thay đổi khi một thằng bạn thân nhờ bán dùm cái smartphone, được người chị ruột là việt kiều cho hắn, đó là cái Samsung S III.
Nói thế nào bây giờ đây, mình cũng không có năng khiếu viết lách cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy phần giải thưởng thì tự nhiên lòng tham lại trỗi dậy. Đánh liều viết bài.
Đây là những bài học của nình sau gần 2 năm sống xa nhà, cùng với Galaxy Ace.
Một cậu tân sinh viên mới từ tỉnh lẻ lên thành phố, xa hoa, lộng lẫy, choáng ngợp, và thiếu sự bao bọc của gia đình. Điều cần thiết là một người bạn đủ tin cậy để hiểu mình? Smartphone, tại sao không nhỉ? Một chiếc LG Optimus 2X xách tay là phần thưởng cho bao ngày gặm mì gói qua ngày, chiếc smartphone đầu tiên khó quên.
Tôi tên Galaxy Note II. Tôi được cô chủ đón về nhà vào ngày 22/10, cũng là ngày đầu tiên tôi đặt chân trên đất Việt.
Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn những kỷ niệm trong suốt 3 năm qua cùng với chiếc điện thoại đầu tiên và duy nhất của tôi: Nokia N82 - niềm đam mê bất tận.
Galaxy Y thay đổi cuộc đời tôi.