Mình 26 tuổi, làm IT phần mềm tại TP HCM, sống tự lập một mình, tài chính cá nhân khá và ổn định, đủ lo cho gia đình.
Em 30 tuổi, sinh ra ở Bình Phước và đang làm việc tại Sài Gòn.
Trong tình yêu, em nghĩ đồng cảm và thấu hiểu, thủy chung rất quan trọng, hy vọng ngôn ngữ tình yêu của chúng ta là sẻ chia và lắng nghe.
Anh sống ở Sài Gòn nhưng sinh ra ở miền Bắc, theo gia đình vào đây từ nhỏ.
Sau bao sóng gió, hạnh phúc với em chỉ đơn thuần là được sống một cuộc đời bình an, khỏe mạnh, đủ ăn đủ mặc.
Em sinh năm 1990, quê ở Huế, có công việc gọi là ổn định tại Sài Gòn.
Em viết bức thư này mong tìm được anh, bạn đồng hành và cũng là tri kỷ cùng em bước trên hành trình cuộc sống.
Suốt bao năm qua, em ngóng trông mòn mỏi mà vẫn không thấy anh bước đến.
Nếu anh cũng đang tìm kiếm em, mong bài viết này là cầu nối để anh thấy em và em được gặp anh.
Em 32 tuổi, là cô gái sống ở thành phố biển Đà Nẵng, đang dạy tiếng Anh online.
Ngay khi tình cờ được người bạn yêu thích chuyên mục Hẹn hò giới thiệu, em đã quyết định tạo cơ hội cho mình bằng cách tự đi tìm anh.
Theo mọi người đánh giá anh ưa nhìn, hiền lành, tốt bụng. Anh nghĩ có phần khá đúng.
Hồi còn nhỏ, em hay vẽ tình yêu thành màu hồng cánh sen, hồng phấn lãng mạn đến lãng xẹt.
Em theo đạo Phật, có trình độ đại học và ngoại ngữ, quê xứ Nẫu, làm công việc văn phòng.
Sài Gòn sắp vào đông rồi, em đã có chiếc khăn gió ấm cho riêng mình chưa?
Em không cần 99 lá thư nhưng không đúng người, chỉ cần một lá thư từ đúng anh thôi. Khó anh nhỉ? (cười).
Tôi 28 tuổi, bạn trai 35 tuổi, yêu nhau được hai năm và đang sống chung.
Tôi là tác giả bài "Không tự tin bạn trai đủ điều kiện cưới mình", xin chia sẻ rõ hơn về vài vấn đề dễ gây hiểu nhầm.
Trời bắt đầu vào đông rồi em nhỉ, đâu đó đã có những đợt không khí lạnh đầu mùa tràn về.
Trung QuốcTình yêu của Chen và bạn gái đã được dựng thành bộ phim kể về đôi trai gái xuất thân rất khác biệt nhưng cùng xây ước mơ về một ngôi nhà trên núi.