Khi bức thư này tới các bạn là thời điểm Thư đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi học xa. Không phải Thư chạy trốn, Thư vẫn đang tiếp tục theo đuổi con đường tìm kiếm tri thức và những giá trị sống đích thực. Thư xin gửi tới các bạn lòng biết ơn chân thành nhất vì đã lưu tâm, đã cảm thông, đã bình luận...
Chuyện đã qua rồi thì em hãy quên đi mà sống và làm lại cuộc đời. Đừng nghĩ đến chuyện trả thù, trả đũa gì ai cả. Em là người phải chịu 50% trách nhiệm về những gì xảy ra thì cũng đừng nên đổ lỗi đó cho ai và cũng đừng nên hướng mũi dùi dư luận vào người vắng mặt để thỏa mãn tự ái cá nhân mình. (Thanh)
Từ tận đáy lòng mình, tôi mong chị hãy thôi đau buồn, coi đó là một sự vấp ngã vụng dại. Mình là phụ nữ mà, các cụ đã có câu "đàn ông khéo nói thì đàn bà cả nghe", tôi thấy mừng cho chị vì muộn còn hơn không. Nếu hắn quyết định lấy chị thì cuộc đời chị còn bất hạnh hơn nhiều... (Duong Diem Hang)
Tôi cũng như bạn, đang rơi vào hoàn cảnh khó xử, đau đớn đến tuyệt vọng dẫn đến những bế tắc mà tự mình khó có thể nên biết phải làm gì lúc này. Những lúc như vậy, tôi cũng như bạn chỉ muốn trả thù, trả thù người đàn ông bạc tình, vô trách nhiệm và không có chút đạo đức, lương tâm...
Cách đây 5-7 năm em cũng đã gặp một tên Sở Khanh như vậy, chỉ khác là hắn còn độc thân. Em đã không chịu được cú sốc đến mức phải tự tử. Cũng may mắn như chị, trong lúc tuyệt vọng thì những người bạn thân thiết luôn bên cạnh và cũng là lúc em hiểu rằng cha mẹ không bao giờ từ bỏ con. (N.Mai)
Dù tức giận hay căm ghét đến đâu thì bạn cũng đừng đánh mất mình bằng những hành động điên rồ như trả đũa hay lăng mạ người ấy một cách nặng nề. Anh ta là người mà bạn từng thương yêu kia mà. Anh ta chỉ có lỗi là đã không thể bỏ vợ con để đến với bạn.
Em là một cô gái tốt, sống có tâm thì ắt sẽ được mọi người giúp, rồi đây em sẽ tìm được người yêu thương. Em hãy quên việc đó đi và sống cho mình thì tâm hồn mình sẽ thanh thản hơn, mặc dù đối với em bây giờ là quá khó khăn. Hãy trả thù bằng điều tốt thì sự trả thù đó sẽ tăng gấp nhiều lần. (Nguyen Thach)
Hãy rộng lượng tha thứ mọi lỗi lầm cũng như những gì anh ta đã đối xử với bạn để lật sang một trang khác bạn à. Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó bạn gặp một nửa kia của mình thì sao? (Thinh Le)
Tôi khuyên bạn hãy làm theo những gì mà bạn bè bảo bạn làm. Chỉ có thế mới loại bỏ được những kẻ Sở Khanh trong xã hội bạn ạ. Kẻ có tội phải được trừng trị đích đáng. Những kẻ vì lòng tham của chính mình mà gây đau khổ, mất mát cho người khác cần được pháp luật nghiêm trị. (Le Anh Tuan)
Chị hãy loại bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của mình bằng cách không liên lạc và cũng đừng để anh ta liên lạc với mình. Vì khi chị nhận được những liên lạc từ anh ta chỉ càng làm chị dấy thêm nỗi đau mà thôi. Và mọi hành động để trả thù anh ta sẽ làm chị ghi nhớ nó suốt cuộc đời. (Venus oliver)
Các bạn của Thư đang thu thập chứng cứ. Bạn nên tố giác anh ta đến thủ trưởng nơi anh ta làm việc, hoặc có thể khởi kiện anh ta ra tòa. Hơn nữa, về tâm linh, tôi rất tin vào chuyện nhân quả. Anh ta làm chuyện xấu thì sớm muộn gì sẽ phải trả giá cho điều đó. (Pham Ngoc Tien)
Để giải quyết vấn đề này, tôi nghĩ bạn nên gọi điện cho hắn đề nghị không liên lạc với bạn, rằng sự xuất hiện của hắn làm bạn thấy càng ghê hơn. Nếu không được thì bạn hãy thay số điện thoại, bạn đã xác định không muốn trả đũa hắn, vậy thì một lần nữa hãy lùi lại, hãy thay số điện thoại. (Do Mai)
Để tránh anh ta làm phiền chị, tốt nhất hãy thay đổi số điện thoại di động. Còn nếu anh ta dám điện thoại đến cơ quan và nhà riêng của chị, thì ngay lập tức chị gọi điện thoại báo cho gia đình và vợ anh ta biết rằng chị đã dứt khoát, nhưng anh ta cứ làm phiền chị. (Nguyen Quoc Vuong)
Chuyện trả thù chỉ khơi gợi đau khổ và căm phẫn nơi bạn. Bạn hãy tìm mọi cách thay đổi số liên lạc. Và quan trọng nhất xóa sạch mọi hình ảnh, mọi suy nghĩ tốt xấu về anh ta. Xem hắn như "cỏ rác", không hề tồn tại, không nên để tác động, hay ảnh hưởng gì đến mình. (Amanda)
Đừng quá dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều về câu chuyện buồn này nữa em nhé! Em hãy cố gắng chăm sóc sức khỏe thật tốt. Cải thiện sức khỏe hiện nay, chứ em mà gầy quá và cứ chảy máu cam nhiều như hiện nay là không tốt đâu. Nên tập trung cho công việc nhiều hơn và đi chơi cùng bạn bè… (Dieu Thu Pham)
Tôi muốn nói với bạn rằng hai chữ cuộc đời tưởng như rất dài nhưng lại rất ngắn. Đừng để cho nỗi đau làm cho nó ngắn thêm. Hãy can đảm, đứng lên, quên thù hận, rồi một tình yêu mới sẽ đến, chỉ có tình yêu mới đủ để khỏa lấp nỗi buồn trong bạn.
Cũng như chị, dù thời gian đã đi qua, nhưng nỗi đau của tôi vẫn còn đó, và mỗi khi hắn liên lạc, tôi lại nhớ khoảng thời gian mê muội bị lừa dối đó. Nhưng tôi đã bỏ qua những lời nhắn tin trơ trẽn đó, và tự nhắc nhở mình là đã quá may mắn tìm ra sự thật đó trước khi quá muộn… (Hang Huynh)
Cách đây 3 năm, em cũng quen một thanh niên trẻ tuổi. Mặc dù thời gian 2 đứa quen nhau không lâu, nhưng anh ấy hứa sẽ cưới em và thường xuyên ghé vào nhà em chơi. Lúc quen nhau, anh ấy vẽ ra một viễn cảnh thật tuyệt vời, em đã thực sự yêu anh và lao vào như một con thiêu thân. (Tran Thi Hue)
Chị có ý định trả thù ư? Đừng chị ạ, chả có ích gì đâu trong khi mình là phụ nữ, mình cần tự biết bảo vệ cho tính mạng và thanh danh của mình chị ạ. Còn đối với anh ta thì chị hãy quên đi cho tâm hồn thanh thản, hãy coi anh ta như cái ung, cái bướu của mình, động vào sẽ đau đớn. (Nguyen Thi Ngoc Linh)
Nếu chị tiến hành trả đũa anh ta, vô tình chị lại làm cho bản thân mình bị ảnh hưởng bởi cái vòng luẩn quẩn đó. Chị sẽ không thể không bị chi phối bởi những chuyện đó. Tôi cũng tin rằng chị sẽ vượt qua và tiếp tục khẳng định được bản lĩnh sống của mình. (Nguyen Tien Dzung)