From: Dieu Thu Pham
Sent: Friday, March 09, 2007 9:38 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Em se tim duoc nguoi dan ong dich thuc
Thư thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của em trên trang VnExpress, chị thấy thương và buồn cho em quá! Em là một cô gái nhân hậu, sống tình cảm, nhưng cũng nhẹ dạ, cả tin quá! Các cụ nói không sai “Mắt con trai, tai con gái”, nghe những lời thủ thỉ tâm sự, giả đau giả khổ của gã Sở Khanh kia, thử hỏi làm sao một người con gái sống tình cảm như em lại không thể không tin kia chứ!
Lúc này, có lẽ em đang rất buồn? Buồn vì niềm tin đặt nhầm chỗ. Buồn vì mình đã mang cả tâm hồn và thể xác dâng hiến cho một kẻ tiểu nhân. Nhưng thôi em ạ! Hãy coi đây như là một tai nạn. Sau tai nạn này em sẽ trưởng thành hơn. Đừng quá dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều về câu chuyện buồn này nữa em nhé! Em hãy cố gắng chăm sóc sức khỏe thật tốt. Cải thiện sức khỏe hiện nay, chứ em mà gầy quá và cứ chảy máu cam nhiều như hiện nay là không tốt đâu. Nên tập trung cho công việc nhiều hơn và đi chơi cùng bạn bè…
Còn chuyện “trả đũa” tên Sở Khanh kia, chị nghĩ là không cần thiết em ạ! Hắn không đáng để em phải bận tâm suy nghĩ. Nếu hắn vẫn tiếp tục nhắn tin cho em thì em nên đổi số điện thoại di động. Em cũng không nên giữ lại những kỷ vật khiến em có thể nhớ đến hắn. Tránh những không gian làm em nhớ đến hắn.
Bản thân chị và có lẽ bất cứ ai khi đọc lá thư tâm sự của em cũng sẽ rất thương em và cảm ơn em đã “cảnh báo” cho các cô gái trẻ nên cẩn thận trước những cái bẫy mà một số đàn ông giăng ra.
Chị tin là với tấm lòng nhân hậu, sự chân thành, sống tình cảm, lại có học thức như em, em sẽ tìm được cho mình một người đàn ông đích thực của cuộc đời. Hy vọng, chị sẽ là người chị, người bạn, có thể chia sẻ với em những niềm vui, nỗi buồn. Nếu rảnh, em có thể mail cho chị theo địa chỉ: phamdieuthuktdt@yahoo.com. Chị rất vui nếu nhận được thư của em!
Tạm biệt em!
Chúc em sớm mau lành vết thương lòng này. Cố gắng giữ gìn sức khỏe em nhé!
Mong tin tốt lành của em!
Chị gái: Diệu Thu