From: Nguyen Tien Dzung
Sent: Friday, March 09, 2007 2:18 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Nen doi xu voi ke so khanh nhu the nao?
Chào Thư,
Trước hết, xin chia sẻ với chị những gì chi đã trải qua. Với ngần ấy sự việc đã qua, chi đã bình tâm và viết lại được tất cả suy nghĩ của chị như vậy thì tôi khâm phục chị lắm. Và tôi cũng tin rằng chị sẽ vượt qua và tiếp tục khẳng định được bản lĩnh sống của mình.
Trước hết, tôi hoàn toàn tán thành với suy nghĩ của chị. Những suy nghĩ về việc trả đũa một con người như thế tôi tin rằng không xứng đáng để chị phải nghĩ. Và nếu chị tiến hành trả đũa anh ta, vô tình chị lại làm cho bản thân mình bị ảnh hưởng bởi cái vòng luẩn quẩn đó; chị sẽ không thể không bị chi phối bởi những chuyện đó.
Việc đó đảm bảo cho chị không còn mối liên hệ với anh ta, và như vậy chị sẽ không phải mất thời gian và hao tổn tâm sức vào mối quan hệ đó nữa. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng, chúng ta cần phải vạch mặt bản chất thật của anh ta để không có những việc đáng tiếc tương tự xảy ra nữa.
Chúc chị vượt qua khó khăn này.