From: pham ngoctien
Sent: Friday, March 09, 2007 7:59 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Vai dong tam su gui den Thu
Ban Thư thân mến,
Là đàn ông, khi đọc thư bạn tôi cũng không thể chấp nhận kiểu người đàn ông như kẻ Sở Khanh trong thư của bạn. Đúng là cuộc sống muôn màu, các câu chuyện của các bạn trong mục tâm sự không ai giống ai. Nhưng tôi nghiệm ra một điều rằng các bạn khi yêu nhau đừng vì quá yêu mà quên đi lý trí.
Cuộc sống hiện đại bây giờ, người ta cố dối trá đủ cách để đạt được mục tiêu. Bạn là một giảng viên đại học, đáng lý ra bạn phải rất sáng suốt khi giải quyết hay quyết định mọi vấn đề. Về việc bạn đang phân vân rằng có nên trả thù bằng cách dạy cho anh ta một bài học hay không? Tôi nghĩ rằng bạn không nên trả thù theo kiểu xã hội đen. Các bạn của Thư đang thu thập chứng cứ. Như vậy, tôi nghĩ bạn nên tố giác anh ta đến thủ trưởng nơi anh ta làm việc, hoặc bạn có thể khởi kiện anh ta ra tòa.
Hơn nữa, về tâm linh, tôi rất tin vào chuyện nhân quả. Anh ta làm chuyện xấu thì sớm muộn gì anh ta sẽ phải trả giá cho điều đó.
Tôi mừng vì bạn đã mạnh mẽ đứng dậy sau cơn bão tổn thương. Bạn hãy quên đi chuyện cũ, chú tâm vào công việc, chơi thể thao, và chúc bạn tìm được tình yêu đích thực.
Một điều quan trọng tôi muốn nhắn đến các cô gái: hãy xem trọng sự trinh tiết, đừng quá yêu mà lại quan hệ tình dục trước hôn nhân. Một tình yêu đích thực cần có sự thách thức, trải nghiệm, và thời gian. Chúc các bạn gái luôn có được một tình yêu đích thực.
Tiến